Ngắc ngoải về lại Hà Nội dưới cái nắng đổ lửa

01/05/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Sau kỳ nghỉ lễ dài bốn ngày, hôm nay (1.5), người dân từ các tỉnh bắt đầu trở về Hà Nội dưới cái nắng như thiêu đốt.

Ngay từ sáng sớm, trên các tuyến đường dẫn vào khu vực nội thành như Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng hay Nguyễn Trãi, Trần Phú…, lượng xe máy đã tấp nập.

Nhìn những chiếc va li, túi xách, hành lý lỉnh kỉnh đặt phía trước hay chằng buộc phía sau đủ để nhận thấy ai là người ngoại tỉnh trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua.

Trời nắng gắt từ sáng sớm nên hầu như ai cũng đeo khẩu trang hoặc trùm khăn kín mít để hạn chế hơi nóng hầm hập bốc lên từ đường nhựa phả vào người.

Người dân ngoại tỉnh tấp nập trở lại Hà Nội từ sáng sớm
Người dân ngoại tỉnh tấp nập trở lại Hà Nội từ sáng sớm

Nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay khoảng 38 - 40 độ C, cộng thêm hơi nóng bốc lên từ đường nhựa khiến bầu không khí thêm oi bức và ngột ngạt.

Tại Bến xe Mỹ Đình, càng về trưa, xe khách từ các tỉnh đổ về càng nhiều. Xe nào cũng chật ních người. Trời nắng nóng, xe nào cũng muốn di chuyển thật nhanh vào bến để trả khách.

Nhưng do lượng xe quá đông, con đường nhỏ dẫn vào Bến xe Mỹ Đình thường xuyên ùn tắc. Không thể tiến vào bên trong, các chủ xe dừng ngay trước cửa bến để trả khách.

Có mặt tại cửa bến xe này lúc 11 giờ trưa nay, chúng tôi ghi nhận hiện tượng xe khách và taxi dừng đỗ tùy tiện khi trả hoặc đón khách. Không hề có bóng dáng của lực lượng chức năng khiến giao thông trên con đường trước cửa bến xe rất lộn xộn.

Trời nắng như đổ lửa khiến cánh nam nhi cũng phải dùng đến áo, khẩu trang để chống nóng
Trời nắng như đổ lửa khiến cánh mày râu cũng phải dùng đến áo khoác, khẩu trang để chống nóng

Hành khách ngồi bệt dưới lối lên xuống trên chuyến xe từ Tuyên Quang về bến Mỹ Đình
Hành khách ngồi bệt ngay lối lên xuống trên chuyến xe từ Tuyên Quang
về Bến xe Mỹ Đình

Lên Hà Nội chơi trong mấy ngày nghỉ lễ, những người phụ nữ này vạ vật ngồi đợi trên đường Khuất Duy Tiến để đón xe về Nam Định
Lên Hà Nội chơi trong mấy ngày nghỉ lễ, những người phụ nữ này vật vạ ngồi đợi
trên đường Khuất Duy Tiến để đón xe về Nam Định

Đoàn xe khách xếp hàng chờ đến lượt vào bến ở Mỹ Đình
Đoàn xe khách xếp hàng chờ đến lượt vào Bến xe Mỹ Đình

Nhiều chủ xe dừng ngay dưới lòng đường để trả khách
Nhiều chủ xe dừng ngay dưới lòng đường để trả khách...

khiến các “thượng đế” phải đi bộ len lỏi giữa làn xe
... khiến các “thượng đế” phải đi bộ len lỏi giữa làn xe

Taxi đỗ sát cửa xe để bắt khách
Taxi đỗ sát cửa xe để bắt khách

Trời nắng, ai cũng di chuyển vội vã hay lấy bất cứ vật gì để che nắng
Trời nắng, ai cũng di chuyển vội vã và lấy bất cứ vật gì để che nắng

Chen chúc đứng dưới...
Hành khách chen chúc đứng dưới ô

đứng kín cửa hầm đi bộ để tráng nắng
Và đứng kín cửa hầm đi bộ để tránh nắng

Những bóng mát ở cạnh bến luôn có đông người chờ đón người thân
Những bóng mát hiếm hoi ở bến xe luôn có đông người đứng chờ đón người thân


Về đến Hà Nội thì quá mệt mỏi


Mệt mỏi trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ

Người đi xe buýt cũng phải “dạt” vào khu nhà chờ trong bến để đợi xe
Người đi xe buýt cũng phải “dạt” vào khu nhà chờ trong bến để đợi xe

Phan Hậu - Đức Thịnh
(thực hiện)

>> Hạ Long “cháy” phòng khách sạn
>> Du lịch lễ 30.4-1.5: Khách sạn "cháy" phòng, giá chót vót
>> Vui chơi, giải trí dịp lễ 30.4 và 1.5
>> Bến xe cháy vé, điểm vui chơi đông nghẹt
>> Du lịch bụi "đốt nóng" các diễn đàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.