Tóc mà cũng bị đánh cắp!

11/12/2008 00:54 GMT+7

Một phụ nữ Trung Quốc không cắt tóc suốt 10 năm nay đã khóc nức nở tại đồn cảnh sát sau khi mái tóc của cô bị... mất lúc nào không hay!

Mọi việc xảy ra tại một trung tâm thương mại khi cô Xiao Hong (30 tuổi, ở Tứ Bình, Trung Quốc) đang đi mua sắm. Trong lúc theo dòng người chen lấn đi ra cửa, cô Xiao mới phát hiện bím tóc dài 1,2m của mình đã bị ai đó cắt mất. Theo tờ Beijing Evening Post, cô Xiao từng từ chối đề nghị bán mái tóc với giá 300 bảng Anh (khoảng 7,6 triệu đồng).

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.