Phục hồi chữ từ bút hết mực

14/04/2012 12:44 GMT+7

(TNO) Một nhà văn nữ bị mất thị giác đã quyết định thực hiện một cuốn tiểu thuyết trước khi đầu óc của mình không còn tỉnh táo. Tuy nhiên, bà lại không biết rằng mình đang viết bằng một cây bút đã hết mực.

(TNO) Một nhà văn nữ bị mất thị giác đã quyết định thực hiện một cuốn tiểu thuyết trước khi đầu óc của mình không còn tỉnh táo. Tuy nhiên, bà lại không biết rằng mình đang viết bằng một cây bút đã hết mực.

Theo Orange, Trish Vickers (59 tuổi), hiện đang sống tại vùng Dorset (miền tây nam nước Anh) đã bị mất thị giác cách đây 7 năm vì căn bệnh tiểu đường. Nhưng bà vẫn quyết định viết một cuốn tiểu thuyết trước khi đầu óc của mình không còn tỉnh táo.

Sau khi viết gần xong cuốn tiểu thuyết, và đưa bản thảo cho người con trai mình đọc. Trish Vickers mới biết rằng, 26 trang thuộc chương đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết hoàn toàn trống trơn, do bà đã sử dụng một cây bút hết mực.

Thế là, gia đình bà Trish Vickers phải đưa bản thảo đến các chuyên gia pháp y, để nhờ họ xem lại các vết lõm (bằng cách sử dụng một hệ thống đèn chiếu sáng đặc biệt) có trong 26 trang đầu để biết bà Trish Vickers đã viết gì.

Và phải mất 5 tháng làm việc, các chuyên gia pháp y mới có thể phục hồi được gần như toàn bộ 26 trang viết trên.

Thành Luân

>> Cá vẽ như thật
>> Cuộc thi ảnh... xấu
>> Chân dung sáng tạo từ hoa và trái cây
>> Đi tìm người mẫu tóc trong ảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.