'Không có gì là không thể'

16/05/2014 03:10 GMT+7

Chàng trai người Ai Cập Ibrahim Hamato là một minh chứng không thể tuyệt vời hơn cho câu khẳng định đầy tự tin trên.

 'Không có gì là không thể' d

Tai nạn hiểm nghèo đã cướp đi cả hai cánh tay của Hamato lúc anh 10 tuổi cũng không ngăn được niềm đam mê mãnh liệt dành cho môn bóng bàn.

Hamato tập chơi lại 3 năm sau đó và kỹ năng chơi bóng khi “cầm” vợt bằng miệng của anh có thể làm nản lòng bất kỳ tay vợt kỳ cựu nào. Nỗ lực kỳ diệu của Hamato không chỉ được nhiều người ngưỡng mộ mà lọt vào mắt xanh của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế. Hamato cũng chính thức trở thành khách mời danh dự tại giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới ZEN-NOH 2014 tổ chức tại Tokyo, Nhật.     

Hà Kim

>> Nghị lực phi thường của cô gái 18 tuổi
>> Nghị lực của Đại Dương
>> Nghị lực phi thường của cậu bé không tay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.