Bị xe tông chết thảm, tay còn nắm chặt xấp vé số

14/03/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông bán vé số chẳng may bị xe buýt tông, rồi cuốn vào gầm xe khiến nạn nhân chết tại chỗ. Nạn nhân chết khi trên tay vẫn còn cầm chặt xấp vé số.

(TNO) Một người đàn ông bán vé số chẳng may bị xe buýt tông, rồi cuốn vào gầm xe khiến nạn nhân chết tại chỗ. Nạn nhân chết khi trên tay vẫn cầm xấp vé số. 

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra trưa 14.3 trên đường Đỗ Xuân Hợp (P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là anh Lưu Văn Quyền (44 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo một số nhân chứng, khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, họ thấy anh Quyền cầm xấp vé số đi bán dạo sát lề đường Đỗ Xuân Hợp. Bất ngờ chiếc xe buýt biển số 53N-9533 do Nguyễn Văn Thương (37 tuổi, ngụ Q.9) điều khiển lao lên, tông anh Quyền ngã xuống đường. Tiếp đó, anh Quyền bị chiếc xe buýt cuốn vào gầm và thiệt mạng tại chỗ.

Nạn nhân bị xe buýt cán nát phần bụng, nhưng trên tay vẫn còn cầm chặt xấp vé số. 

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Tin, ảnh: T.N.T

>> Xe buýt gây tai nạn thảm khốc, 13 người chết
>> Xe buýt gây tai nạn liên hoàn
>> Nhà chờ xe buýt nhếch nhác
>> Tài xế xe buýt lãnh án vì chạy ẩu cán chết người
>> Xe buýt trượt khỏi đường núi, 30 người chết
>> Xe buýt “dỏm” đâm xe tải, hành khách hú vía
>> Bắt tài xế xe buýt và phụ xe đâm hành khách
>> Xe buýt húc 3 xe máy
>> Xe buýt tông 5 xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.