Bị đâm chết vì ngăn anh đi mua ma túy

21/09/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Chỉ vì ngăn cản mẹ chở anh trai đi mua ma túy, Phạm Quốc Quang đã bị chính anh mình đâm chết.

Đâm chết em ngăn cản anh mua ma túy
Bị cáo Phạm Tuấn Vũ tại tòa

Sáng 21.9, TAND TP.HCM xử lưu động ở Q.Bình Tân (TP.HCM), tuyên phạt Phạm Tuấn Vũ (19 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) tù chung thân về tội “giết người”. Vũ từng đi cai nghiện về nhưng sau đó lại tái nghiện lại.

Theo cáo trạng, sáng 25.11.2011, Vũ kêu em ruột là Phạm Quốc Quang chở đi mua ma túy nhưng Quang không đồng ý dẫn đến cãi nhau.

Nghe hai anh em cự cãi, bà Lê Thị Ngọc Sương (mẹ Vũ và Quang) bèn lấy xe đạp chở Vũ đi mua ma túy. Khi hai mẹ con bà Sương đi ra đến đầu hẻm, Quang không đồng tình với hành vi của mẹ và anh nên tiếp tục chạy theo ngăn cản, chửi Vũ.

Đang ngồi trên xe đạp, Vũ nhảy xuống, rút con dao bấm trong túi quần đâm Quang một nhát dao chí mạng khiến nạn nhân gục ngã.

Ngay sau đó, người dân đưa Quang đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cùng ngày, Vũ bị bắt giữ.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Va chạm giao thông, một thanh niên bị đâm chết
>> Hỗn chiến, 1 người bị đâm chết
>> Đi đòi nhà bị đâm chết
>> Nhậu say, bị đâm chết trên đường về
>> Một du khách Úc bị đâm chết ở Thái Lan
>> Hai người bị đâm chết sau khi va quẹt xe
>> Hỗn chiến ở phố núi, một người bị đâm chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.