Vợ cằn nhằn, chồng thắng to

09/12/2008 23:32 GMT+7

Một anh chồng ở Auckland (New Zealand) đã phải cảm ơn vợ rối rít nhờ thói hay cằn nhằn của vợ. Chịu hết nổi "đài phát thanh bà xã" cứ rỉ rả trách móc kèo nhèo suốt về chuyện không chịu mua vé số để "ích nước lợi nhà", anh chồng xin giấu tên vốn chẳng thiết tha gì với mấy trò may rủi ấy, đang đêm phải chạy ra đường để đi mua vé số.

Anh chồng đến phòng vé ngay khi người ta vừa chuẩn bị đóng cửa, chẳng thèm chọn số, mua hú họa vài tờ cho có lệ, rồi cũng quên béng cho đến khi hôm sau vợ nhờ đi mua xúc xích. Ra đến chợ, anh ta chẳng có đủ tiền, nên quyết định ghé qua phòng vé xem mình có may mắn được tí nào không.

Hãng AP đưa tin, rốt cuộc tờ vé số mà anh chồng trẻ cuộn trong tay trúng số tiền lên tới 4,2 triệu USD. Anh ta liền đem về khoe với vợ, phản ứng đầu tiên trước tin vui là cô vợ ngã xuống nền mà ngất, sau đó tỉnh dậy hỏi: "Ơ! mà anh đã mua xúc xích cho em chưa?". Có lẽ cô ta sẽ lại tiếp tục cằn nhằn đây!

P.An

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.