Báo động!

02/12/2011 00:34 GMT+7

Công an H.Điện Bàn (Quảng Nam) đã thực hiện thành công hai chuyên án. Thứ nhất, bắt giữ khẩn cấp nhóm 5 thanh thiếu niên dùng hung khí đón người đi đường ở nông thôn vào những đêm mưa để thực hiện hàng chục vụ cướp giật. Nhưng đáng nói (và đáng sợ hơn) là nhóm thứ 2 gồm các thiếu niên chỉ mới 14 - 16 tuổi với các biệt danh tự xưng “Sống về đêm” và là “đàn em Lê Văn Luyện”!

Công an H.Điện Bàn (Quảng Nam) đã thực hiện thành công hai chuyên án. Thứ nhất, bắt giữ khẩn cấp nhóm 5 thanh thiếu niên dùng hung khí đón người đi đường ở nông thôn vào những đêm mưa để thực hiện hàng chục vụ cướp giật. Nhưng đáng nói (và đáng sợ hơn) là nhóm thứ 2 gồm các thiếu niên chỉ mới 14 - 16 tuổi với các biệt danh tự xưng “Sống về đêm” và là “đàn em Lê Văn Luyện”!

Nhóm này đã cầm cố điện thoại đi động để mua “vật tư” về tự chế nhiều mã tấu, ống tuýp sắt và khắc chữ “Sống về đêm” để làm hung khí, sau đó lại chụp hình đưa lên mạng để "chiêu mộ thành viên", thị uy với các nhóm khác.

Ai cũng biết vụ án thảm sát và cướp của do Lê Văn Luyện ở Bắc Giang gây ra tại tiệm vàng Ngọc Bích hồi tháng 8 vừa qua là đặc biệt nghiêm trọng, dã man chưa từng có. Nghiêm trọng còn ở chỗ kẻ phạm tội đang trong tuổi vị thành niên, mà theo tài liệu được công bố tại thảo luận về công tác phòng chống tội phạm tại diễn đàn Quốc hội vừa qua cho thấy đáng báo động. Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội đã cảnh báo rằng với tình hình này, chỉ sau 5-10 năm nữa cả nước sẽ có gần một triệu người có tiền án tiền sự, trong đó có đến 200.000 trường hợp dưới 30 tuổi!

Tội phạm vị thành niên ngày càng gia tăng (chiếm 15-18%) với các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng, thế nên việc những đứa trẻ ở khu vực nông thôn chỉ 14, 15 tuổi mà Công an Điện Bàn vừa phát hiện lại học đòi làm “đàn em Lê Văn Luyện”, thì vấn đề không còn nhỏ, không còn ở một địa phương cá biệt nữa! Đây là hậu quả của việc lơ là công tác giáo dục ngay từ mỗi gia đình và từ sự phối hợp lỏng lẻo giữa nhà trường với phụ huynh cũng như sự dung túng của chủ nghĩa thực dụng trong xã hội ngày nay.

Tại một huyện khác của Quảng Nam cách đây vài năm cũng đã xảy ra tình trạng thanh niên đâm chém nhau, mà được biết là sau đó vì các em có phụ huynh là cán bộ thôn, xã nên đã được bao che, miễn truy tố. Đây là những ví dụ điển hình của tình trạng luật pháp không nghiêm và tạo căn nguyên cho những mầm mống tha hóa về đạo đức, lối sống trong giới trẻ.

Giáo dục gia đình bị buông lỏng, giáo dục nhà trường chỉ tập trung vào truyền dạy kiến thức mà coi nhẹ giáo dục nhân cách, đạo đức thì sự lây lan của cái xấu sẽ nhanh chóng tác hại đến lứa tuổi vị thành niên hơn là cái tốt. “Đàn em Lê Văn Luyện”, “Sống về đêm” vì thế sẽ là hệ quả tất yếu cần được toàn xã hội cảnh giác, báo động!

Tr.Điện Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.