Chia sẻ khó khăn

19/12/2007 00:09 GMT+7

Công ty Calofic những ngày qua đã tổ chức đoàn từ thiện đi thăm, tặng quà cho người dân ở một số huyện bị lũ lụt tại TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tại mỗi nơi, công ty tặng 5 tấn dầu ăn, tổng trị giá quà tặng là 300 triệu đồng. Ngoài ra thông qua Hội LHPN Đà Nẵng, Calofic cũng gửi tặng 5 triệu đồng cho gia đình anh Lê Văn Quý, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang (anh Quý chết do lũ cuốn, hiện hoàn cảnh gia đình rất khó khăn: 1 mẹ già, 3 con nhỏ và vợ anh chưa có việc làm). (Hồng Dung)

Trao học bổng cho con 2 gia đình nạn nhân bị lũ lụt

Hôm qua 18.12, tỉnh Quảng Nam đã trao 192 triệu đồng tiền học bổng trọn gói đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông cho 4 học sinh là con của 2 gia đình nạn nhân ở H.Hiệp Đức và H.Quế Sơn bị chết trong đợt lũ vừa qua, với mức 500.000đ/cháu/tháng. Cháu Nguyễn Thị Diệu Linh, học lớp 8 và Nguyễn Ngọc Tú, học lớp 3, là con của anh Nguyễn Văn Hay, giáo viên trường Kim Đồng, xã Quế Thọ (H.Hiệp Đức). Anh Hay chết trong đợt lũ lụt hồi tháng 10.2007 trên đường đi dạy về. Hai trường hợp khác là cháu Lê Thị Yến, học lớp 4 và Lê Thị Bình, học lớp 1, là con ông Lê Văn Dũng và bà Thái Thị Chín ở thôn 2, xã Quế Ninh (H.Quế Sơn). Cả hai vợ chồng anh Dũng, chị Chín bị nước lũ cuốn trôi hồi tháng 11 vừa qua khi đi nhận cứu trợ trở về. Toàn bộ số tiền nói trên do UBMTTQVN TP.HCM tài trợ. (Hồ Trọng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.