Cha giết con trai rồi tự sát

06/01/2014 17:40 GMT+7

(TNO) Một người cha giết chết con trai 3 tuổi, rồi đâm mình 4 nhát để tự sát, đã được các bác sĩ cứu sống.


Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Ngoại Gan - Mật Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Nguyên Mi 

Chiều nay (6.1), thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết ngày 5.1, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Ái Khanh (55 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) nhập viện trong tình trạng nguy kịch với 4 vết dao tự đâm vào người.

Sự việc xảy ra tại khách sạn Hồng Luân (đường Cộng Hòa, quận Tân Bình), nơi ông Khanh và con tạm trú, vào sáng cùng ngày.

Chủ khách sạn đã phát hiện con trai ông Khanh nằm chết trên giường. Ông Khanh cũng nằm trên vũng máu với con dao bên cạnh.

Ông Khanh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Hữu Thiện Chí, Phó trưởng Khoa Ngoại Gan - Mật, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện với 4 vết đâm bằng dao ở cổ, ngực và bụng. Trong đó, có một vết đâm ở bụng làm thủng gan, dạ dày.

Các bác sĩ đã nhanh chóng mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau một ngày điều trị, hôm nay (6.1), bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định, tỉnh táo và nói chuyện được. Tuy nhiên, trò chuyện với bác sĩ, bệnh nhân không hề nhắc, hỏi gì đến con mình.

Bác sĩ cho biết, sau 5 ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện.

Hiện tại, công an đang canh giữ bệnh nhân và điều tra vụ việc.

Nguyên Mi

>> Khởi tố nghi phạm đòi giết con tin rồi tự sát
>> Chồng chém vợ đang mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài
>> Vụ chồng chém vợ mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài: Bản năng người mẹ thương con quá lớn
>> Vụ chồng chém vợ mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài: Cháu bé đã tự thở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.