Vòng luẩn quẩn

17/12/2009 00:55 GMT+7

VTV phát đi những thông tin về nguy cơ nông dân miền Bắc thiếu nước trầm trọng để sản xuất vụ đông xuân 2009-2010. Mà không phải nguy cơ gì nữa, một thực tế đang hiển hiện, nhiều đồng đất cày ải bạc màu, đất cày khô cứng lại như đá; hệ thống trạm bơm được đấu nối ống cho dài hơn, thậm chí phải lập nhiều trạm bơm theo kiểu bậc thang...

Giám đốc công ty thủy nông các tỉnh thành miền Bắc than vãn, để có được một mét khối nước lên ruộng thì chi phí cao ngất ngưởng, chủ yếu là... tiền điện. Tiền điện thì điện lực thu, nước hạ nguồn thiếu là do thủy điện tích nước, họ cũng lo thiếu nước, thiếu nước thì thiếu điện không có mà bán cho nông dân chống hạn...

Thật là tít mù rồi lại vòng quanh!

Mùa mưa, nông dân không ưa thủy điện xả lũ thì họ vẫn xả, vì theo mấy ông thủy điện, không xả thì vỡ đập, mà vỡ đập thủy điện thì lũ to hơn... Nước xả về thì nông dân ráng chịu. Nay hết mưa lũ, họ tích nước, sông Hồng nước gần sát đáy, nông dân khát, khát thì phải xin nước để... giải khát, bèn cậy đến mấy ông thủy điện.

Sáng qua, Tuổi Trẻ loan một tin vui, đại để rằng, Phó cục trưởng Cục Thủy lợi, Bộ NN - PTNT Đàm Hòa Bình, đã “xin” Tập đoàn Điện lực (EVN) và đã được EVN đồng ý xả 2 tỉ mét khối nước để... giải khát cho nông dân miền Bắc. Hoan hô Cục Thủy lợi!

Đợt xả đầu tiên bắt đầu từ cuối tháng 1.2010. Nông dân hay tin mừng khôn xiết, vì khi mực nước sông Hồng tăng, việc lấy nước lên đồng sẽ dễ dàng hơn.

Hoan hô EVN!

Nhưng mà, tại thời điểm này, mực nước ở các hồ thủy điện và các hồ chứa chỉ tích được một lượng nước đạt khoảng 80% dung tích thiết kế, nhiều hồ chứa chỉ đạt 40% dung tích... Nếu xả đi 2 tỉ mét khối thì có nguy cơ... thiếu điện. Thiếu điện thì không bơm nước được, không bơm nước được thì hạn vẫn cứ hạn... Sẽ đến lúc nông dân phải cậy đến một ông nào đó tương tự ông thủy lợi để đàm phán với EVN... xin điện.

Tít mù rồi lại vòng quanh!

Chúng ta đã bàn quá nhiều đến vai trò của quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, nhạc trưởng... vân vân. Bàn mãi, cuối cùng vẫn cứ là chuyện nông dân thiếu nước thì đi xin nước, nước có thì đi xin điện để bơm nước, mà có nước mới có điện, có điện mới có nước...

Có lẽ, để tập trung vào... một cửa, nông dân nên làm một lần, hỏi cho được: bao giờ thì hết tít mù vòng quanh!

Nguyễn Thế Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.