Hiểu lầm

13/11/2004 17:19 GMT+7

Một cặp nam nữ thích làm lễ cưới theo hiểu hiện đại. Ngày cưới, có một trận mưa rất lớn khiến chú rể phải xắn quần lên để lội nước. Lễ cưới bắt đầu, chủ hôn khẽ nhắc nhở chú rể: "Kéo quần xuống". Anh ta ngạc nhiên: "Cái gì ạ". Chủ hôn khẽ lặp lại: "Kéo quần xuống". Anh ta bối rối: "Thưa, con nghĩ lại rồi, con thích lễ cưới kiểu truyền thống hơn!".

Lịch sự ?

Cô gái trẻ bước lên xe buýt, thấy toàn nam giới đang ngồi hết chỗ. Đứng một lúc, không thấy anh chàng nào nhường chỗ, cô thốt lên:

- Ở đây hết người lịch sự rồi hay sao?

Có một anh chàng lên tiếng:

- Thưa cô, chỉ có... ghế là hết thôi.

Nhân chứng

Tại tòa, chánh án hỏi nhân chứng:

- Nhân chứng, ông đã làm gì ngay sau khi thấy bà này đập đầu ông chồng bằng cái bàn ủi sắt nặng nề kia ?

- Dạ, tôi gọi cho vợ sắp cưới của tôi để xin hoãn đám cưới lại vô thời hạn.

Thu Hạnh (st)

Đổi chỗ

Sau khi đứa con út lập gia đình, chỉ còn hai vợ chồng già trong nhà rộng thênh thang. Tối đến, hai ông bà xem ti vi, ông ngồi ghế bên này, bà ngồi ghế bên kia. Một hôm, bà nói với ông:

- Ông ơi, tối nay chúng ta làm cái gì đó khác lạ hơn nghe...

- Làm gì hả bà ?

- Nào, chúng ta hãy đổi ghế cho nhau nghe...

Việt Hùng (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.