Lượm lặt

22/11/2004 23:31 GMT+7

Một cách giảm stress. Những ai muốn giảm stress, ưu phiền hay trút bớt giận dữ thì xin mời đến bãi phế liệu tại làng Lubia, cách thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) 160 km.

Với lệ phí 40 euro, khách hàng được cung cấp búa và cứ thế tha hồ đập phá các vật dụng cũ như xe hơi, máy vi tính, ti vi và điện thoại di động giữa tiếng nhạc rock nặng ầm ĩ (ảnh). Khách được quyền trút cơn thịnh nộ trong vòng 2 tiếng đồng hồ nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai không thỏa mãn sau 30 phút. (C.T)

Quá khổ ! Một người đàn ông Iran giàu có 3 vợ đang phải điên đầu sau cú tự tử tập thể của 3 bà chỉ vì tranh cãi sau vụ cô vợ trẻ nhất (27 tuổi) vừa mua một đôi giày giá... 450 đô la, rất may cả 3 bà đã được đưa vào bệnh viện kịp thời. Được biết ông chồng khốn khổ nay đã 67 tuổi, vẫn còn được phép cưới thêm một vợ nữa (luật Hồi giáo cho phép đàn ông lấy 4 vợ) nhưng có lẽ ông ta đã quá ngán sau khi phải mua nhà, mua xe riêng cho từng bà vợ mà cũng không yên thân. (Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.