Người phụ nữ bất hạnh ở chợ Nghi Đức

21/11/2004 21:17 GMT+7

Ở chợ Nghi Đức (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), người ta thường gặp một người đàn bà nhỏ bé, gầy guộc chừng 50 tuổi ngày ngày cần mẫn xách nước đi bán khắp chợ. Đó là chị Nguyễn Thị Hợp, nhà ở đội 1 xóm 1, xã Nghi Đức.

13 tuổi chị Hợp đã là giao liên, rồi làm cán bộ binh vận của Tỉnh đội Quảng Nam. Gia đình chị hiện vô cùng khó khăn, chồng bị thương tật mất một chân, đứa con lớn 13 tuổi không nuôi được phải gửi nhà chùa, đứa con nhỏ bị ảnh hưởng chất độc da cam nên tật nguyền từ nhỏ, không tự chủ cả ăn uống và bài tiết. Nhà cửa dột nát, chồng ở nhà chăm con, chỉ mỗi mình chị kiếm sống nuôi cả gia đình. Thương hoàn cảnh của chị, nhiều bà con trong chợ gọi chị đổ nước để rửa cá, vẩy rau..., mỗi người cho 500đ, mỗi ngày chị kiếm được 5.000-7.000đ.

Tấm lòng chia sẻ của bà con vùng quê nghèo Nghi Đức không đủ để gia đình chị lo đủ bữa cơm đạm bạc mỗi ngày, chưa kể khi trái gió trở trời, chồng đau con yếu. Chị đang mong mỏi lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa.

Địa chỉ của chị: Nguyễn Thị Hợp, đội 1, xóm 1, xã Nghi Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Hoàng Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.