Tường thuật
Dù bị đánh giá thấp hơn, cả bởi vị trí trên bảng xếp hạng lẫn số ngôi sao có thể ra sân chiều nay, nhưng Sài Gòn FC gây bất ngờ khi là người có bàn thắng trước, xuất phát từ một pha phối hợp rất đẹp.
Trong một pha phản công rất nhanh, tiền vệ vừa được tung vào sân Bùi Trần Vũ đã bất ngờ xâm nhập khu cấm hút sự tập trung của các hậu vệ HAGL.
Nhờ vậy, tiền đạo Da Sylva đã có điều kiện thoát xuống, nhận đường chọc khe của đồng đội và đánh bại thủ môn Lê Văn Trường bằng cú sút chéo góc hiểm hóc.
![Xuân Trường sút phạt đẳng cấp, HAGL vẫn đại bại trước Sài Gòn FC - ảnh 19]() Da Sylva (phải) mở tỷ số sớm cho Sài Gòn FC - Ảnh: Khả Hòa
|
Sau bàn thua ở phút 19, các cầu thủ Sài Gòn FC càng chủ động chơi phòng ngự để chờ những đường phản công nhanh.
Trong khi đó, HAGL kiên trì với thế trận kiểm soát bóng, tận dụng khả năng chuyền bóng của Xuân Trường để đánh trung lộ dựa vào các vệ tinh di chuyển không bóng liên tục.
Đến phút 28, Văn Thanh bất ngờ xâm nhập vào giữa và bị một hậu vệ Sài Gòn phạm lỗi ở vạch sát 16m50. Đội trưởng Xuân Trường đã thực hiện quả đá phạt trực tiếp hoàn hảo, đưa bóng cuộn vào sát cột gần gỡ hòa 1-1 cho HAGL.
![Xuân Trường sút phạt đẳng cấp, HAGL vẫn đại bại trước Sài Gòn FC - ảnh 20]() Cầu thủ HAGL ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 của Xuân Trường - Ảnh: Khả Hòa
|
Từ lúc này, bóng liên tục luân chuyển trên phần sân của Sài Gòn FC, khi các cầu thủ HAGL thêm tự tin trong những miếng đánh tấn công của mình.
Tuy nhiên, đến phút 40, HAGL bất ngờ để thủng lưới. Hàng thủ thiếu vắng Đức Lương, Tăng Tiến, Đông Triều đã chơi thiếu tập trung để sổng tiền đạo Sài Gòn FC đánh đầu rất căng.
Thủ môn Văn Trường dù đã rất nỗ lực cứu thua ở tình huống đầu tiên nhưng đành bất lực nhìn Trần Vũ lao vào rất nhanh sút bồi nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 40.
![Xuân Trường sút phạt đẳng cấp, HAGL vẫn đại bại trước Sài Gòn FC - ảnh 21]() Bùi Trần Vũ (16) lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ HAGL - Ảnh: Khả Hòa
|
Chưa kịp định thần, từ một tình huống tạt bóng ở biên trái phút 45, lại là Bùi Trần Vũ - cựu đội phó HAGL, ập vào rất nhanh cướp bóng khi hậu vệ HAGL va chạm với Văn Trường để đệm bóng vào lưới trống giúp Sài Gòn FC dẫn 3-1 khi kết thúc hiệp 1.
Sang hiệp 2, không còn đường lùi HLV Dương Minh Ninh quyết định chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ sang bộ tứ vệ giăng ngang. Đồng thời, phút 60, ông tung Minh Vương vào sân thế cho Phạm Đăng Tuấn để tiếp thêm hỏa lực.
Từ lúc này, HAGL chơi tổng lực với 6 cầu thủ đều có xu hướng tấn công xoay quanh Xuân Trường và Việt Hưng ở giữa sân, chưa kể Văn Thanh và Văn Sơn thường xuyên dâng cao tấn công.
Đến phút 75, HAGL chơi với đội hình siêu tấn công khi Hồng Duy vào thay cho Triệu Việt Hưng, khiến họ chỉ còn một tiền vệ trung tâm duy nhất là Xuân Trường.
![Xuân Trường sút phạt đẳng cấp, HAGL vẫn đại bại trước Sài Gòn FC - ảnh 22]() Cầu thủ Sài Gòn FC ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Khả Hòa
|
Đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng sự tập trung của hàng thủ và sự tỉnh táo của thủ môn Văn Phong đã giúp Sài Gòn bảo toàn được tỷ số 3-1, đem về chiến thắng đầu tiên cho đội bóng áo hồng.
Ở trận đấu sớm, Hà Nội đã có chiến thắng hủy diệt 4-0 ngay tại sân nhà Hòa Xuân của SHB.Đà Nẵng, với cú hat-trick của Oseni (phút 41, 69, 80) cùng bàn thắng của cựu tuyển thủ U.20 Việt Nam Hồ Minh Dĩ.
![Xuân Trường sút phạt đẳng cấp, HAGL vẫn đại bại trước Sài Gòn FC - ảnh 23]() Oseni (20) lập cú hattrick vào lưới SHB.Đà Nẵng - Ảnh: Đông Nghi
|
Ở trận đấu còn lại, CLB TP.HCM đã có chiến thắng 3-1 trước Nam Định. Công Hiển, Quang Nam lập công cho đội khách ở phút 15, 63 cùng với pha đá phản lưới nhà của Phạm Công Thuận (phút 74). Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Lê Sỹ Minh ở phút 66.
![Xuân Trường sút phạt đẳng cấp, HAGL vẫn đại bại trước Sài Gòn FC - ảnh 25]() Cầu thủ TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục trên sân Thiên Trường của Nam Định - Ảnh: Minh Tú
|