Bóng đá VN 'liệu cơm mà gắp mắm'

05/04/2024 04:18 GMT+7

"Liệu cơm gắp mắm" là câu của ông bà mình nói. Bây giờ soi lại chuyện chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá VN, lại thấy câu nói này chí lý quá. Dịch ra "tiếng Việt hiện đại" hình như là: "Phải có cái nhìn thực tế".

Đúng như vậy. Chính vì thiếu cái nhìn thực tế về tầm mức hiện thực của bóng đá VN, mà các nhà quản lý bóng đá VN đã chọn lầm huấn luyện viên (HLV) Troussier. Chuyện đã qua. Bây giờ là chuyện sắp tới. HLV đội tuyển VN phải là người thế nào?

Đó là người phải hết lòng vì đội tuyển. Phải thực sự yêu thương và hiểu sâu về cầu thủ của mình. Rộng hơn, phải biết nhìn bóng đá VN có thể đi tới đâu trong thời gian giới hạn, có thể là một "kế hoạch 5 năm". Đội tuyển VN sẽ đạt tới thành tích nào trong thời gian không dài mà không ngắn ấy?

Rất nhiều người hâm mộ, trong đó có tôi, thấy rằng vào lúc này, mục tiêu giành vé dự World Cup là hơi quá xa với bóng đá VN, trực tiếp là với đội tuyển VN. Người ta nói phải đặt mục tiêu cao để phấn đấu. Nhưng trong thể thao, nhất là trong bóng đá, thì không phải vậy. Như kiểu anh là vận động viên nhảy cao, khả năng hiện tại và trong tương lai gần của anh chỉ là vượt qua xà ở mức 1,6 m. Nhưng anh đặt xà ở mức 2 m rồi quyết phấn đấu để vượt qua. Kết quả thế nào, không nói chúng ta cũng biết.

Một HLV giỏi là HLV đánh giá đúng khả năng thực sự của đội bóng mình huấn luyện, trong tương lai gần, từ đó mới nhìn tới tương lai xa hơn. Bóng đá VN bây giờ phải đặt mục tiêu gần là quyết vượt lên đứng đầu Đông Nam Á, một cách vững vàng. Mục tiêu ấy, trước đây chúng ta đã đạt được, nhưng bây giờ và trong tương lai gần, sẽ khó hơn rất nhiều. Hai đối thủ sẵn sàng ngáng đường chúng ta đạt mục tiêu đó, là bóng đá Indonesia và Thái Lan. Vẫn "người cũ" thôi, nhưng họ đã khác trước nhiều lắm rồi đấy.

Với đấu trường Asian Cup, dĩ nhiên khó hơn. Nhưng nên coi đó là mục tiêu xa hơn để phấn đấu và cũng phải đi từng bước, chứ không thể lập tức nhảy vào ngay được top 4.

Phải tìm được một HLV, không chỉ giỏi giang, mà còn phải biết kiên nhẫn. Ở đây không có chuyện "đi tắt đón đầu", nói cho được lòng người trả tiền thuê mình, rồi trong thực tế lại hỏng hết. HLV Troussier là một bài học cụ thể. Cũng phải thấy rằng việc lựa chọn HLV cho đội tuyển quốc gia có phần là chuyện may rủi, rất khó nói trước. Nhưng việc phải làm, vì thế, cần hết sức thận trọng. Và có con mắt nhìn người, đánh giá trình độ HLV không quá sai. Tuyệt đối không chủ quan.

Sau nhiều chuyện không như ý, bây giờ mới thấy việc chọn HLV Park Hang-seo vô cùng chuẩn xác. Có thể nói, chưa bao giờ bóng đá VN có được một HLV phù hợp mà giỏi giang như vậy. Và thành tích đội tuyển VN thời ông Park cầm quân là tốt nhất từ trước đến nay. Nhưng chuyện cũng qua rồi.

Nhắc lại lời khuyên của ông bà mình: "Liệu cơm gắp mắm". Bóng đá thì cũng như chuyện đời mà!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.