Các ông lớn đồng loạt ngã ngựa

15/03/2014 19:13 GMT+7

(TNO) Ngày khai mạc giải hạng Nhất Quốc gia 2014 đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới, khi các ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng đều không thể giành được chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

(TNO) Ngày khai mạc giải hạng Nhất Quốc gia 2014 đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới, khi các ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng đều không thể giành được chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

>> Chốt danh sách CLB dự V-League và hạng Nhất 2014
>> Huế và Sanna Khánh Hòa lên hạng nhất
>> Kết thúc giải hạng Nhất quốc gia 2013: CLB Hà Nội chính thức trụ hạng

 
Cuộc đụng độ giữa CLB TP.HCM (áo trắng) và Huế đã kết thúc bất phân thắng bại - Ảnh: Khả Hòa

Tại giải hạng Nhất, Xổ số kiến thiết Cần Thơ (CT) là ứng cử viên số 1 cho suất thăng hạng khi sở hữu đội hình gồm toàn tuyển thủ quốc gia hoặc Olympic.

Hướng đến mục tiêu 3 điểm, CT đã tung ra đội hình cực mạnh gồm 2 ngoại binh Mustapha, Souleymane cùng các hiệu như Thế Anh, Huy Hoàng, Văn Trương… (ngoại trừ tiền đạo Ngọc Thanh vắng mặt vì chấn thương).

Kết quả

Sân Buôn Ma Thuột: Đăk Lăk – XSKT.Cần Thơ: 0-0

Sân Ninh Thuận: Sanna Khánh Hòa - XM Fico Tây Ninh: 2-0

Sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội - TĐ Cao Su Đồng Tháp: 1-0

Sân Thống Nhất: CLB TP.HCM - Huế: 0-0

Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi CT không tài nào tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước đối thủ nhà nghèo chơi “chấp” Tây Đăk Lăk.

Sử dụng lối đá tập trung phòng ngự, đội chủ nhà còn được tiếp sức bởi những cơn gió giật rất mạnh đúng chất Cao Nguyên.

Không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, CT buộc phải chấp nhận mở màn chiến dịch thăng hạng bằng một trận hoà không bàn thắng chán ngắt.

Rất nhiều cầu thủ CT đã phải thừa nhận về sự lúng túng trước điều kiện thời tiết đặc biệt tại Buôn Ma Thuột.

Ở một kết quả bất ngờ khác, một tân binh cũng nói không với "Tây" là Sanna Khánh Hòa (KH) đã hạ gục đội bóng rất được đánh giá cao là XM Fico Tây Ninh.

Chấp nhận chơi kèo dưới, nhưng bằng tính máu lửa và gắn kết của một tập thể trẻ, các cầu thủ KH đã hạn chế rất nhiều sức mạnh của đội khách, vốn sở hữu cặp tiền đạo mạnh là Olushola và Chibambo.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi hiệp 2 trôi được khoảng 1/3 thời gian. Trong một tình huống phối hợp đá phạt góc, tiền vệ Quốc Trí (KH) đã nhanh chân ghi bàn khi hàng thủ TN đều đứng sững lại vì cho rằng cầu thủ KH đã rơi vào thế việt vị.

Việc trọng tài ghi nhận bàn thắng cho đội chủ nhà đã khiến đội khách bức xúc dữ dội.

Đến cuối trận đấu, Quốc Trí kết thúc một ngày thi đấu thành công khi ghi 1 thêm bàn thắng nữa để có cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng 2-0 khá bất ngờ cho KH.

 
CLB Hà Nội (áo vàng) đã thắng sít sao Cao su Đồng Tháp - Ảnh: Minh Tú

Được đánh giá cao không kém CT hay TN, Cao su Đồng Tháp (ĐT) không tránh được vết xe đổ khi gục ngã tại Hàng Đẫy của CLB Hà Nội, với pha ghi bàn duy nhất của tuyển thủ U.23 Ngân Văn Đại ở phút 51.

Ở trận đấu trễ nhất vòng 1, CLB TP.HCM đã gặp rất nhiều khó khăn trước CLB Bóng đá Huế. Dù chơi trên sân nhà, nhưng CLB TP.HCM không thể hiện được sự vượt trội dù chơi hơn Tây đối thủ.

Ngược lại, đội khách có tiếng eo hẹp về tiền bạc mới là kẻ có nhiều cơ hội  hơn, chỉ tiếc các chân sút Huế đã dứt điểm thiếu chính xác.

Dẫu vậy, 1 điểm trong chuyến hành quân xa nhà cũng là thành công với thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng. Trong khi đó sự bối rối ở Thống Nhất cho thấy thầy trò HLV Phùng Thanh Phương vẫn còn rất nhiều điều phải làm cho giấc mơ V-League.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.