CAN 2013: Ghana đánh mất chiến thắng

21/01/2013 07:46 GMT+7

(TNO) “Những ngôi sao đen” Ghana đã đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc khi để Congo ngược dòng cầm hòa 2-2 ở loạt trận đầu tiên của bảng B thuộc khuôn khổ Giải bóng đá các quốc gia châu Phi (CAN 2013), diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (21.1, giờ VN).

(TNO) “Những ngôi sao đen” Ghana đã đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc khi để Congo ngược dòng cầm hòa 2-2 ở loạt trận đầu tiên của bảng B thuộc khuôn khổ Giải bóng đá các quốc gia châu Phi (CAN 2013), diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (21.1, giờ VN).

>> CAN 2013: Chủ nhà Nam Phi ra quân thất vọng
>> Cổ động viên Senegal bạo loạn ở CAN 2013
>> Ẩu đả dữ dội ở vòng loại CAN 2013

CAN 2013: Ghana đánh mất chiến thắng
Dẫn trước 2-0 nhưng Ghana (trái) cũng chỉ có được 1 điểm - Ảnh: Reuters

Sau 2 trận đấu “đói” bàn thắng ở ngày khai mạc, người hâm mộ ở thành phố Port Elizabeth đã được chứng kiến những pha làm bàn đầu tiên của CAN 2013 và cũng không thiếu những bất ngờ trên sân Nelson Mandela Bay.

Được đánh giá hơn hẳn về toàn diện, Ghana, hạng tư CAN 2012, tưởng như nắm chắc 3 điểm trong tay khi dẫn trước 2-0 sau những pha lập công của Emmanuel Agyemang-Badu (phút 40) và Kwadwo Asamoah (phút 49), những cầu thủ đang chơi bóng cho Juventus và Udinese.

Tuy nhiên, một vài sai lầm ở hàng thủ và sự non nớt của các cầu thủ trẻ đã khiến “Những ngôi sao đen” Ghana phải trả giá ở phần còn lại của trận đấu. Chân sút Tresor Mputu mở đầu cho cuộc ngược dòng của Congo bằng một cú dứt điểm chính xác ở phút 53 từ pha tạt bóng của Cedric Makiadi.

Không lâu sau đó, ở phút 69, Dieumerci Mbokani ấn định tỷ số 2-2 khi thực hiện thành công quả phạt 11m sau pha phạm lỗi của Jerry Akaminko (Ghana) trong vòng cấm.

Như vậy, sau khi chủ nhà Nam Phi bị đội bóng nhỏ bé Cape Verde cầm chân 0-0 trong ngày khai mạc, việc Ghana phải chia điểm với Congo được xem là bất ngờ thứ 2 của giải đấu bất chấp họ thiếu vắng những ngôi sao Michael Essien, Sulley Muntari và anh em nhà Ayew là Jordan và Andre. Đó cũng là một đòn mạnh giáng vào tham vọng giành 1 trong 2 suất đi tiếp ở bảng B của “Những ngôi sao đen”. 

Ngược lại, Congo xứng đáng với 1 điểm ở trận này bằng một lối chơi tấn công đầy biến hóa và sáng tạo ở nửa đầu hiệp 1 và 35 phút còn lại của hiệp 2. Lối chơi tích cực ấy ít nhiều xua tan những lục đục nội bộ của đội bóng miền trung châu Phi, sau sự cố HLV Claude Le Roy và trợ lý đòi từ chức trước thềm CAN 2013 do tranh cãi về vấn đề tiền thưởng.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Mali, đội thắng Ghana 2-0 để đoạt hạng 3 CAN 2012, khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 1-0 trước Niger. Bàn thắng muộn ở phút 85 của tiền vệ Seydou Keita (người đang chơi cho CLB Dalian Aerbin của Trung Quốc) giúp Mali vượt lên dẫn đầu bảng B.

Tuy nhiên, nếu chính Keita, Cheick Diabate và Mahamadou Diarra không quá phung phí hàng loạt cơ hội, Mali có lẽ kết thúc với chiến thắng đậm đà hơn.

Hôm nay và rạng sáng mai (22.1, giờ VN), 2 trận đấu thuộc bảng C sẽ diễn ra với sự ra quân của nhà đương kim vô địch Zambia gặp Ethiopia (22 giờ ngày 21.1) và cặp đấu Nigeria - Burkina Faso (1 giờ ngày 22.1).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.