CAN 2013: Togo lần đầu vào tứ kết

31/01/2013 06:20 GMT+7

(TNO) Togo đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục đen sau trận hòa 1-1 trước Tunisia, ở lượt trận cuối bảng D thuộc Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013) diễn ra rạng sáng nay (31.1, giờ VN).

(TNO) Togo đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục đen, sau trận hòa 1-1 trước Tunisia ở lượt trận cuối bảng D thuộc Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013) diễn ra rạng sáng nay (31.1, giờ VN).

>> CAN 2013: Nhà vô địch Zambia dừng bước
>> CAN 2013: Ghana, Mali dắt tay nhau vào bán kết
>> Cape Verde viết chuyện cổ tích ở CAN 2013

CAN 2013: Togo lần đầu vào tứ kết
Niềm vui của các cầu thủ Togo khi lần đầu giành quyền vào tứ kết - Ảnh: Reuters

Trước cuộc đấu một mất một còn, Togo mở đầu đầy thuận lợi khi sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút 13, sau cú dứt điểm chính xác của Serge Gakpe từ đường chuyển của ngôi sao đang chơi cho Tottenham Emmanuel Adebayor.

Tình thế này buộc nhà vô địch 2004 Tunisia phải ghi 2 liên tiếp bàn mới có thể giành vé vào tứ kết (2 đội cùng có 3 điểm trước trận nhưng Togo hơn hiệu số bàn thắng bại) dù Gakpe được cho là ghi bàn ở từ thế việt vị.

Thực tế sau đó Tunisia hoàn toàn kiểm soát thế trận (tỷ lệ cầm bóng 64%) nhưng trọng tài Daniel Bennett mới là điểm nhấn của trận đấu. Vị trọng tài của Nam Phi liên tiếp mắc sai lầm sau thời điểm trao cho Tunisia một quả đá phạt 11m ở phút 28 giúp tiền vệ Khaled Mouelhi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tunisia.

Phút 75, ông Bennett quyết định “tặng” cho Tunisia một quả phạt 11m sau một té ngã khéo léo trong vòng cấm của Saber Khalifa dù Nibombe vào bóng hợp lệ. Dẫu vậy, khi mà hy vọng gỡ gạc danh dự cho Bóng đá Bắc Phi đến rất gần thì Mouelhi lại sút hỏng.

Về phần Togo, ngoài một pha sút dội xà của Adebayor, các cầu thủ của đội bóng Tây Phi cũng liên tục phản ứng trọng tài sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi. Tuy nhiên, kết quả 1-1 cũng đá giúp họ làm nên lịch sử khi kết thúc với vị trí thứ 2 bảng D để vào tứ kết gặp đội láng giềng Burkina Faso.

Thành tích này đã phần nào xua tan nỗi ám ảnh về CAN 2010 khi Togo bỏ cuộc do chiếc xe buýt chở đội trên đường đến Angola tham dự giải đã bị một toán người có vũ trang xả súng lấy đi sinh mạng của 2 tuyển thủ.

“Điều này quả là cú hích lớn cho Bóng đá Togo khi trở thành 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Phi. Tôi nghĩ rằng sẽ có một bữa tiệc lớn ở Loma (thủ đô của Togo -  NV)”, HLV Didier Six của Togo vui mừng nói trong cuộc họp báo.

Ở trận đấu còn lại chỉ mang tính chất thủ tục, hai pha lập công của Drogba và Hony ở cuối trận giúp Bờ Biến Ngà hòa Algeria 2-2 và qua đó giữ vị trí đầu bảng với 7 điểm. Với kết cục này, Bờ Biển Ngà sẽ gặp thách thức lớn ở tứ kết do đối thủ là Nigeria.

Sau loạt trận này, CAN 2013 sẽ tạm nghỉ 1 ngày trước khi vòng tứ kết khởi tranh với 2 cặp đấu đầu tiên là Ghana - Cape Verde (22 giờ ngày 2.2) và Nam Phi - Mali (1 giờ 30 phút ngày 3.2 - giờ VN).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.