Cặp bài trùng Park – Lee: Chiến thắng vì…hiếu thắng!

09/03/2021 14:04 GMT+7

Thầy Park coi trợ lý Lee Young-jin như ‘bộ não’ của mình. Khi còn khoác áo cầu thủ, cả hai đều thuộc diện nóng tính và rất hiếu thắng. Nhưng có lẽ cũng chính bởi tính cách ấy mà cặp bài trùng không bao giờ chấp nhận đầu hàng trong mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam suốt 3 năm qua.

 
Ông Park đã nóng, ông Lee còn…‘gấu’ hơn nhiều!
Ông Park Hang-seo nhận không ít thẻ phạt khi… dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tại SEA Games 30 năm 2019, nhà cầm quân Hàn Quốc còn phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết giữa đội U.22 Việt Nam và U.22 Indonesia chỉ vì phản ứng gay gắt với trọng tài. Trước đó 2 tháng tại Thái Lan, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ông Park cũng phải nhận thẻ vàng sau màn đấu khẩu với trợ lý HLV Nishino – ông Akira Nishno vì ông này có hành vi phản cảm.

Dữ dội...

ẢNH: ĐỘC LẬP

“Tôi thừa nhận mình là người nóng tính. Trước đây ở Hàn Quốc, tôi nhiều lần bị nhận thẻ vàng, rồi truất quyền thi đấu, từ lúc là cầu thủ cho đến khi trở thành HLV”, ông Park thổ lộ sau một lần bị rút thẻ. Người giúp ông Park hạ hoả, kiềm chế cơn giận để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc hơn là trợ lý Lee Young-jin. Nhưng có một sự thực là trong quá khứ, ông Lee thậm chí còn “gấu” hơn ông Park rất nhiều.
Lee Young-jin từng là cầu thủ Hàn Quốc mà đối phương luôn ngán ngẩm. Trong bất kỳ pha tranh chấp tay đôi nào mà cầu thủ Lee thất bại thì cầu thủ Lee lập tức bám đuổi bằng được đối thủ để trả món nợ cả gốc lẫn lãi. “Tôi sẽ trằn trọc, không thể ăn nổi cơm, chẳng thể nào chợp mắt nếu mình thất bại trong những tình huống như thế trên sân cỏ”, ông Lee – người đã phải nhận 37 thẻ phạt và cảnh cáo các loại ở K-League trong nghiệp cầu thủ, mới đây đã thổ lộ.
Dung hoà để đưa bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử
Cả ông Park lẫn trợ lý Lee – những con người dành phần lớn sự nghiệp cho Lucky Goldstar (nay là FC Seoul) lại đang trải qua thời kỳ đẹp nhất trong nghiệp cầm quân ở Việt Nam. Mối lương duyên đến với Việt Nam xuất phát từ việc cả hai đang lận đận ở Hàn Quốc. Ông Park đang dẫn dắt đội hạng 3 – Changwon trong khi trợ lý Lee vốn đã chia tay công tác huấn luyện được gần 1 năm vào thời điểm trước khi sang Đông Nam Á.
Trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam, họ hiểu rằng mình đang ở tâm thế nào và cần phải làm gì. “Không được cản bước của đàn em”, ông Park vẫn nhớ như in lời góp ý của vị trợ lý Lee. Họ tìm đến Việt Nam cũng vì thế, như một miền đất mới, một đội bóng mới như một hướng đi mới sau khi đã có những năm tháng thăng trầm tại quê hương Hàn Quốc.

Nước và lửa!

ẢNH: ĐỘC LẬP

Sự đối lập trong cá tính giữa hai con người này vô hình trung tạo nên một sự dung hoà cần thiết cho đội tuyển Việt Nam. Trợ lý Lee hiện tại nhã nhặn hơn, mềm mỏng hơn. Trong khi đó, đầu tàu của đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được cá tính mạnh mẽ, máu lửa, sẵn sàng nổi giận khi học trò của mình bất lợi trên sân cỏ.
Trong một sự tổng hòa giữa nước với lửa, giữa nhiệt huyết Park Hang-seo và sự điềm tĩnh mang tên Lee Young-jin, đội tuyển Việt Nam cũng cương nhu đúng lúc, xử lý tình thế trên sân cỏ trong sự kiểm soát đúng thời điểm. Đội tuyển Việt Nam đã có lúc bùng nổ dữ dội nhưng cũng có lúc lạnh lùng, cầm chắc thế trận trên sân với một cái đầu có sự tính toán, kiếm soát hợp lý.
Sự cộng hưởng giữa hai con người Hàn Quốc làm nên một đội tuyển Việt Nam cá tính hơn, khôn ngoan hơn trong suốt 3 năm qua.
Khán giả biết ơn cặp bài trùng Park – Lee cùng các cộng sự khác của ông!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.