Cậu bé người Anh mất tích tại Tây Ban Nha được tìm thấy tại Pháp

Khánh An
Khánh An
15/12/2023 12:50 GMT+7

Cậu bé Alex Batty mất tích tại Tây Ban Nha từ 6 năm trước và vừa được tìm thấy tại Pháp.

Mất tích tại Tây Ban Nha, cậu bé người Anh được tìm thấy tại Pháp - Ảnh 1.

Một bức ảnh chưa rõ ngày tháng của Alex Batty

REUTERS

Hãng AFP ngày 15.12 đưa tin cậu bé người Anh mất tích tại Tây Ban Nha từ 6 năm trước, khi chỉ mới 11 tuổi, vừa được tìm thấy tại Pháp.

Alex Batty, hiện 17 tuổi, được tìm thấy tại một vùng đồi núi gần thị trấn Revel ở phía tây nam thành phố Toulouse (Pháp), theo các công tố viên Toulouse.

"Chúng tôi đã xác nhận danh tính của cậu ấy và bây giờ cậu ấy sẽ trở về Anh", các công tố viên Toulouse cho biết.

Theo cảnh sát, thiếu niên này quê tại thị trấn Oldham phía bắc nước Anh và đã cùng gia đình đến Tây Ban Nha du lịch.

"Đây là một cuộc điều tra phức tạp và kéo dài. Chúng tôi cần phải điều tra thêm cũng như đưa ra các biện pháp bảo vệ thích hợp", theo cảnh sát Anh.

Batty được nhìn thấy lần cuối ở Tây Ban Nha hôm 8.10.2017, ngày mà cậu bé dự kiến về nhà. Hiện Batty đang sống tại một trung tâm thiếu niên ở Toulouse chờ cảnh sát và các nhân viên lãnh sự Anh đến đưa về nước.

Đài BBC trước đó dẫn lời bà của Batty là bà Susan Caruana cho rằng mẹ và ông của cậu bé đã đưa cậu đến sống ở một cộng đồng tâm linh ở Ma Rốc để tìm kiếm lối sống khác với nền giáo dục truyền thống.

Người mẹ và ông của cậu bé, đều không có quyền bảo hộ, hiện đang bị truy lùng liên quan việc mất tích, theo BBC.

Tờ La Depeche du Midi đưa tin cậu bé được phát hiện bởi một sinh viên tên Fabien Accidini khi đang lang thang khoảng 4 ngày ở vùng đồi núi. Sinh viên Accidini làm thêm việc phân phối thuốc cho các nhà thuốc trong khu vực và kể rằng lúc mình đón Batty lên xe là khi trời mưa lớn.

Lên xe, Batty kể lại câu chuyện của mình và cho biết đã bị mẹ bắt cóc khi khoảng 12 tuổi. Kể từ đó, Batty sống trong một ngôi nhà sang trọng ở Tây Ban Nha với khoảng 10 người, trước khi đến Pháp vào khoảng năm 2021.

Batty đã sống với mẹ tại một "cộng đồng tâm linh" ở Pháp nhưng lại muốn trở về sống với bà, theo sinh viên Accidini. Hiện chưa có thông tin về tung tích người mẹ cùng ông của cậu bé, cũng như họ đối diện khả năng bị xử lý ra sao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.