Câu chuyện bó đũa

29/07/2023 05:41 GMT+7

Đội tuyển nữ VN đã không còn cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2023 sau 2 trận thua tại vòng bảng. Dĩ nhiên thua vì đối thủ quá mạnh, nhưng để chuẩn bị cho trận cuối gặp Hà Lan và cả tương lai sắp tới, các cô gái VN cũng cần nhìn lại nhiều bài học.

VÌ SAO KHÔNG TUÂN THỦ ĐẤU PHÁP ?

Trước khi gặp đội Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ VN đã chuẩn bị rất kỹ cho chiến thuật phòng ngự - phản công vì đã phân tích đối thủ và đánh giá họ không hề yếu. Nhưng điều gì đã khiến các học trò của HLV Mai Đức Chung không thực hiện đúng đấu pháp? Tất cả thuộc về phạm trù kiểm soát cảm xúc, một phần nào đó là khát khao lập công, quyết tâm chiến thắng quá lớn khiến các cầu thủ không giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng như thường lệ. Thay vào đó là sự bột phát đầy bản năng trong những tình huống lên bóng đầu tiên của trận đấu. Đã có lúc các cầu thủ ảo tưởng về một thế trận dễ dàng, về niềm tin có thể có bàn thắng và chiến thắng.

Liệu HLV Mai Đức Chung có thay đổi đội hình xuất phát cho trận gặp Hà Lan?

Câu chuyện bó đũa - Ảnh 2.

Câu chuyện bó đũa - Ảnh 3.

Câu chuyện bó đũa  - Ảnh 1.

Các cô gái VN có được bài học lớn tại World Cup

REUTERS

Thực tế là chúng ta chỉ có khoảng 3 phút đầu tiên chơi tốt với đội hình dâng cao và tấn công tổng lực. Nhưng những cơ hội sau đó của Bồ Đào Nha đã nhanh chóng trả chúng ta về với hiện thực. Việc đẩy cao đội hình không đồng bộ đã khiến chúng ta tạo ra quá nhiều khoảng trống ở trên sân: giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, giữa 2 tiền vệ trung tâm và các hậu vệ, giữa 3 trung vệ và các cầu thủ chạy cánh.

SỨC MẠNH CÁ NHÂN BỊ BẺ GÃY

Trong trận đấu với Bồ Đào Nha, đội nữ VN bị tách rời ra như 11 chiếc đũa đơn lẻ và bị bẻ gãy một cách khá dễ dàng. Điều này khác với trận đấu chúng ta gặp đội tuyển Mỹ. Khi đó VN thường là khối phòng ngự tổng thể cả 11 người, hàng - tuyến giữ cự ly đội hình và nhóm gắn kết chặt chẽ. Những cặp đôi phòng ngự cũng được tạo dựng trên khắp mặt sân, người tranh chấp quyết liệt, người bọc lót, phán đoán hỗ trợ giành bóng 2. Kết quả là chúng ta hạn chế được khá nhiều sức mạnh tấn công của tuyển nữ Mỹ.

Hoàng Thị Loan: ‘Khao khát có bàn thắng, chúng tôi nóng vội trước Bồ Đào Nha’

GẠT BỎ NỖI BUỒN

Ngày 28.7, đội nữ VN đã di chuyển từ Hamilton về Auckland. Đội đã có buổi tập thả lỏng vào tối qua để duy trì thể lực. Chia sẻ với báo chí, hậu vệ Hoàng Thị Loan nói: "Khi kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha, tôi cảm thấy rất buồn vì bản thân đã rất cố gắng, nhưng chỉ bởi một vài tình huống chưa chuẩn mà đội đã phải nhận bàn thua không đáng có. Bầu không khí của toàn đội thực sự không được vui như sau trận đấu với Mỹ. Dù đã thi đấu hết mình nhưng đội vẫn chưa tuân thủ đúng đấu pháp của HLV. Nhưng chúng tôi sẽ gạt bỏ nỗi buồn, tiếp tục thi đấu nỗ lực trong trận đấu cuối cùng tại World Cup 2023 với tinh thần chiến đấu cao nhất". Ngày 30.7, đội sẽ di chuyển đến Dunedin - địa điểm diễn ra trận đấu với đội Hà Lan vào ngày 1.8.

                        Hạnh An (từ New Zealand)

Rất may là trong hiệp 2 cuộc đối đầu với đội Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã kịp sửa sai. Họ đã điềm tĩnh và quay trở lại với chất lượng tốt nhất, với những thứ được coi là sở trường của đội nữ VN: phòng ngự chủ động chặt chẽ với sự tập trung, tinh thần quyết tâm cao độ và cũng sẵn sàng chuyển đổi phản công khi có cơ hội. Kết quả là chúng ta đã không để thua trong quãng thời gian này và cũng đã có những pha lên bóng ấn tượng ở cuối trận.

CÓ KỊP TRỞ LẠI BẢN NGÃ ?

Bóng đá là như vậy, mọi sai lầm đều phải trả giá rất đắt. World Cup còn là môi trường đỉnh cao, nơi có chất lượng chuyên môn cao nhất và đương nhiên không có chỗ cho bất cứ một sai lầm nào. Đúng là chúng ta đã bị loại sau 2 trận thua, nhưng nhìn rộng ra đó chưa hẳn là một thất bại của đội tuyển bóng đá nữ nói riêng và nền bóng đá VN nói chung. Bởi chúng ta đã có được những bài học vô giá.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự động viên từ người hâm mộ trên sân Waikato

Câu chuyện bó đũa - Ảnh 8.

Câu chuyện bó đũa - Ảnh 9.

Câu chuyện bó đũa - Ảnh 10.

Câu chuyện bó đũa - Ảnh 11.

Đội tập lại ngày 28.7

Câu chuyện bó đũa - Ảnh 12.

Trước mắt chúng ta còn một trận đấu cực kỳ khó khăn với đội tuyển nữ Hà Lan. Đương kim á quân World Cup sẽ cố gắng ghi nhiều bàn vào lưới đội tuyển VN để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Mỹ. Sẽ lại là một thử thách rất lớn cho thủ môn Kim Thanh cùng hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ VN khi phải đối mặt với một hàng công mạnh mẽ. Nhưng hy vọng với những bài học nóng hổi ở lượt trận thứ 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ trở lại với bản ngã của mình: một đội bóng phòng ngự kiên cường và quả cảm, một tập thể gắn kết và khó bị đánh bại. Chúng ta đã thua Bồ Đào Nha một phần vì thiếu kiểm soát và muốn thắng. Nhưng bây giờ, khi tập trung phòng ngự với cách chơi biết người biết ta, biết đâu chúng ta lại tạo ra bất ngờ. Giống như cách mà Philippines đã chơi đầy quả cảm và vượt qua đội chủ nhà New Zealand. Bóng đá mà, chỉ cần chúng ta không mắc sai lầm và phát huy tốt nhất những sở trường của mình thì rất có thể kỳ tích sẽ đến. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.