CĐV 8 tuổi, mắc bệnh ung thư não bị đốt áo ở trận đấu của Ligue 1

Văn Trình
Văn Trình
05/06/2023 18:01 GMT+7

Theo trang L'Equipe của Pháp, một CĐV 8 tuổi của Marseille bị mắc bệnh ung thư não đã bị các CĐV của Ajaccio xé và đốt áo ở vòng đấu cuối của Ligue 1.

Cậu bé bị các CĐV của Ajaccio xé và đốt áo có tên là Kenzo. Năm nay Kenzo 8 tuổi và là một CĐV của Marseille. Ở chuyến làm khách của Marseille trên sân của đối thủ Ajaccio ở vòng 38 Ligue 1, Kenzo đã cùng với cha đến ủng hộ đội bóng tại SVĐ Stade Francois Coty.

Đáng nói hơn, Kenzo bị ung thư não và nó đã khiến thị lực của cậu bị giảm sút. Ước mơ của cậu bé 8 tuổi là được tận mắt nhìn thấy các cầu thủ Marseille thi đấu trên sân. Chính vì thế, ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, Ajaccio đã mời Kenzo và cha cậu bé đến sân. Kenzo tự hào khoác lên mình màu áo của đội bóng mình yêu thích nhưng sau đó cậu bị các CĐV của Ajaccio tấn công.

Chiếc áo của cậu bé bị CĐV Ajaccio xé toạc và đốt cháy trong khi cha cậu cũng nhận liên tiếp các cú đấm từ những CĐV quá khích. Ngay sau trận đấu, Ajaccio đã lên án những hành động không thể chấp nhận trên. Đồng thời, họ giải thích rằng vì bức xúc khi đội nhà xuống hạng, các CĐV đã xâm nhập vào một khu vực riêng, nơi đội bóng đã bố trí cho Kenzo và cha mẹ cậu bé để thực hiện những hành động xấu hổ.

CĐV 8 tuổi, mắc bệnh ung thư não bị đốt áo ở trận đấu của Ligue 1 - Ảnh 1.

Kenzo là một CĐV của Marseille

AFP

Chủ tịch của Ajaccio, Alain Orsoni đã lên án vụ tấn công và lên tiếng xin lỗi gia đình Kenzo. Ông phát biểu: “Chúng tôi có hình ảnh, chúng tôi sẽ cung cấp cho cảnh sát, nộp đơn khiếu nại theo đúng quy trình. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt ở cấp độ của chúng tôi. Những kẻ côn đồ đã thực hiện hành vi gây hấn này sẽ bị cấm đến SVĐ suốt đời. Tôi thay mặt CLB xin gửi lời xin lỗi tới cha mẹ và cậu bé”.

Mẹ của Kenzo, bà Amandine nói với trang Corse-Matin rằng đứa con trai mắc bệnh ung thư của bà hiện vẫn còn đang sợ hãi sau vụ tấn công. Bà Amandine cho biết có khoảng 10 CĐV Ajaccio đã xông vào nơi họ đang nghỉ ngơi trước khi hỗn loạn xảy ra.

Mẹ của Kenzo bức xúc: “Vì nghĩ rằng chúng tôi đã an toàn nên tôi cho phép Kenzo mặc áo vào. Và mọi thứ trở nên tồi tệ. Họ đẩy con trai tôi và đầu nó đập vào lan can. Họ đánh vào mặt chồng tôi, xé áo của con trai tôi và đốt nó. Trước khi rời phòng thay đồ, họ thậm chí còn nhổ nước bọt vào thức ăn trên sàn mà chúng tôi sử dụng.

Kenzo biết rõ rằng bản thân đang bị bệnh rất nặng. Con tôi đã sắp mất thị lực vì khối u và cậu bé đã nói với tôi muốn nhìn thấy thần tượng của mình. Nhưng những CĐV quá khích đã khiến con tôi bị tổn thương".

Sau vụ tấn công, Kenzo đã được gặp một số cầu thủ Marseille trong đó có cả tiền vệ thần tượng của mình là Matteo Guendouzi. Gia đình cậu bé cũng đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án Pháp và công tố viên Ajaccio tuyên bố đã mở cuộc điều tra về hành vi bạo lực ở trận đấu đã qua.

CĐV 8 tuổi, mắc bệnh ung thư não bị đốt áo ở trận đấu của Ligue 1 - Ảnh 2.

Kenzo được chụp ảnh cùng thần tượng Matteo Guendouzi sau vụ việc

AFP

Trong màn so tài giữa Ajaccio và Marseille, ngoài Kenzo và cha cậu bé, một nhà báo của kênh truyền hình France 3 cũng bị các CĐV của đội chủ nhà ném vật thể vào mặt khiến người này choáng váng và phải được đưa đến bệnh viện.

Theo trang RMC Sport của Pháp, những tiếng la ó, phân biệt chủng tộc cũng liên tục xuất hiện trên các khán đài. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước sự việc và thậm chí, thị trưởng Marseille, Benoit Payan đã lắc đầu ngao ngán và cho rằng bản thân không còn từ nào để mô tả vụ việc tai tiếng này. 

CĐV 8 tuổi, mắc bệnh ung thư não bị đốt áo ở trận đấu của Ligue 1 - Ảnh 3.

Các CĐV của Ajaccio gây rối sau khi đội nhà xuống hạng

AFP

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.