Cha, con và bóng đá: Cha con cùng đá trong một trận

23/12/2015 08:05 GMT+7

Với 1 chức vô địch Champions League và 4 danh hiệu VĐQG ở Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Eidur Gudjohnsen có một sự nghiệp đáng để nhiều ngôi sao nổi tiếng hơn anh phải ao ước.

Với 1 chức vô địch Champions League và 4 danh hiệu VĐQG ở Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Eidur Gudjohnsen có một sự nghiệp đáng để nhiều ngôi sao nổi tiếng hơn anh phải ao ước.

Cha con nhà Gudjohnsen - Ảnh: AFPCha con nhà Gudjohnsen - Ảnh: AFP
Tất nhiên, Gudjohnsen không thuộc mẫu siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng anh có một chỗ đứng riêng trong lịch sử để giới nghiên cứu và người hâm mộ phải nhớ mãi. Trong khía cạnh này, Gudjohnsen đáng được xem là một trong những huyền thoại của bóng đá châu Âu.
20 năm đóng góp
Chỉ mới cách đây vài năm, chẳng ai lưu ý đến nền bóng đá Iceland. Đảo quốc nhỏ bé nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, quanh năm lạnh lẽo đến mức phải dùng sân cỏ nhân tạo nếu muốn đá bóng, dân số chỉ khoảng 300.000 người, làm sao có thể tranh hùng trong làng túc cầu châu Âu vốn được xem là kinh đô bóng đá thế giới! Có chăng, Iceland chỉ hiện diện ở các vòng loại Euro và World Cup... cho đủ tụ, được xem như một viên gạch lót đường. Vậy mà bóng đá Iceland lại giới thiệu một ngôi sao thành danh ở PSV Eindhoven, Chelsea, Barcelona, đã có danh hiệu vô địch ở cả 3 CLB nổi tiếng ấy, thậm chí vô địch cả Champions League.
Bấy nhiêu là đã quá đủ để Eidur Gudjohnsen trở thành tượng đài ở đất nước của mình. Nếu không có gì thay đổi, Gudjohnsen sẽ dự Euro 2016 tại Pháp mùa hè năm sau, và “huyền thoại Gudjohnsen” sẽ được viết tiếp. Ở thời điểm ấy, anh đã bước sang tuổi 38, với 20 năm khoác áo ĐTQG. Đóng góp âm thầm, bền bỉ của Gudjohnsen suốt gần 20 năm qua rốt cuộc đã trở thành một trong những chi tiết quan trọng nhất để đội tuyển Iceland làm nên lịch sử, lần đầu tiên đoạt vé dự VCK ở một giải lớn.
Bây giờ, hãy nói về cụ thân sinh của Eidur, Arnor Gudjohnsen. Ông đã lăn lộn trên sân cỏ Pháp và Bỉ suốt 14 năm, với những thành tựu đáng kể (dù không danh giá như con trai sau này). Ông đã 3 lần vô địch Bỉ trong màu áo Anderlecht, ở thời kỳ mà giải VĐQG của Bỉ được xem là một trong những giải đấu hùng mạnh ở châu Âu. Thời ấy, mỗi CLB chỉ được thuê tối đa 2 cầu thủ nước ngoài. Vậy mà CLB Anderlecht giàu mạnh nhất nước Bỉ vẫn chấp nhận dành một suất ngoại binh cho một cầu thủ người Iceland. Arnor còn nhiều lần đoạt cúp quốc gia và cùng Anderlecht vào tận chung kết Cúp UEFA năm 1984 - khi Cúp UEFA quy tụ nhiều đội mạnh và nhìn chung là gai góc hơn Cúp C1 châu Âu. Rồi ông sang Pháp khoác áo Bordeaux.
Tóm lại, cả ông bố Arnor lẫn con trai Eidur đều là tượng đài trong làng bóng Iceland. Eidur giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG trong khi Arnor cũng nằm trong "top 5" ở danh sách này. Cả bố lẫn con đều nằm trong "top 5" cầu thủ khoác áo đội tuyển Iceland nhiều nhất xưa nay, đồng thời là 2 trong 5 cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Iceland. Đặc biệt hơn nữa là kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong cả lịch sử bóng đá thế giới: cặp cha con duy nhất từng góp mặt trong cùng một trận đấu của ĐTQG. Đấy là trận gặp Estonia vào ngày 24.4.1996, Iceland thắng 3-0 trên sân đối phương.
Suýt chạm ước mơ
Hồi mới 25 tuổi, Arnor Gudjohnsen từng nói: "Ước mơ lớn nhất đời tôi là được sát cánh với con trai trên sân bóng" (Eidur khi ấy chỉ mới lên 8). Rốt cuộc, đấy vẫn mãi mãi là một giấc mơ, dù nó đã tiến thật sát đến hiện thực. Ở tuổi 17, cầu thủ dự bị Eidur Gudjohnsen được vào sân thế chỗ ông bố Arnor đã 34 tuổi. Họ đã cùng khoác áo Iceland trong một trận đấu, nhưng họ vẫn chưa “sát cánh bên nhau” trong một đội hình! Arnor thừa nhận: “Đấy là điều tôi tiếc nhất”. LĐBĐ Iceland có lỗi, và cũng hối hận trong câu chuyện này. Họ muốn để dành sự kiện đặc biệt cho trận kế tiếp, quan trọng hơn, ngay trên sân nhà: trận mở màn vòng loại World Cup 1998 của Iceland. Vậy nên họ mới chỉ thị cho ban huấn luyện Iceland không để bố con nhà Gudjohnsen đá chung với nhau trong trận giao hữu gặp Estonia. Sau trận ấy, Eidur Gudjohnsen chấn thương, phải nghỉ lâu dài. Arnor thì chỉ khoác áo ĐTQG thêm 1 năm nữa, và hai bố con không còn dịp nào khác để cùng khoác áo ĐTQG.
Tính ra, bố con nhà Gudjohnsen đã thay nhau khoác áo đội tuyển Iceland từ năm 1979 đến nay - 36 năm liền, và vẫn chưa chấm dứt! Hãy hình dung: siêu sao Ronaldo (Brazil) đã vô địch World Cup 1994 và đoạt Quả bóng vàng châu Âu 1997 trong màu áo Barcelona/Inter. Nghĩa là anh nổi tiếng trước Zinedine Zidane (vô địch World Cup 1998, Euro 2000). Vậy mà Gudjohnsen "con" từng là đồng đội của Ronaldo (ở PSV), còn Gudjohnsen "bố" lại là đồng đội của Zidane (ở Bordeaux). Chỗ tréo ngoe này cho thấy sự nghiệp đỉnh cao của bố con nhà Gudjohnsen bền bỉ như thế nào!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.