Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, hạnh phúc khi con trai ghi bàn

18/03/2023 19:18 GMT+7

Cha mẹ của cầu thủ Nguyễn Thanh Bình (đội Trường ĐH Cần Thơ) đã lặn lội từ tỉnh An Giang lên TP.HCM để cổ vũ con trai đá bóng.

Ở trận đấu giữa đội Trường ĐH Cần Thơ gặp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vào chiều 18.3, một góc khán đài của sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Một nhóm CĐV gần 10 người cười nói rôm rả, căng băng rôn, đánh trống hô hào nhiệt tình. Đó là gia đình của cầu thủ Nguyễn Thanh Bình (mang áo số 10, đội Trường ĐH Cần Thơ).

Để xem con trai thi đấu tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, cha mẹ của Nguyễn Thanh Bình là ông Nguyễn Thanh Hùng và bà Phan Thị Loan đã vượt gần 200 km từ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang lên TP.HCM. Có lẽ, việc được xem con trai thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng tròn là động lực duy nhất khiến ông Hùng và bà Loan đèo nhau bằng xe gắn máy, đội nắng suốt 5 tiếng đồng hồ để lên TP.HCM.

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hùng và bà Phan Thị Loan là cha, mẹ của tiền đạo Nguyễn Thanh Bình (đội Trường ĐH Cần Thơ)

NGHI THẠO

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 2.

Ngoài cha mẹ, tiền đạo Nguyễn Thanh Bình còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cô ruột (áo cam) và dượng (áo xanh nhạt) cùng em gái ruột (hàng sau, áo xanh)

NHẬT THỊNH

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 18.3: Màn đôi công hấp dẫn | Chàng tiền đạo ‘ngòi nổ’

Ông Hùng thổ lộ: "Đây là lần đầu tiên tôi đi xem con trai đá bóng ở một giải đấu. Khi biết con được đại diện cho trường tham gia một giải đấu có quy mô toàn quốc như vậy, tôi tự hào, hãnh diện lắm. Do đó, tôi cùng với vợ quyết định chạy xe máy lên đây để xem con thi đấu".

Ngồi trên khán đài, ông Hùng và bà Loan không ngừng đưa mắt theo dõi, đứng ngồi không yên với mỗi pha triển khai bóng tấn công của đội Trường ĐH Cần Thơ. Không khí lại càng trở nên sôi động hơn mỗi khi bóng đến vị trí của Nguyễn Thanh Bình. "Ở trận đầu (gặp đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vào ngày 12.3), Thanh Bình ghi bàn mở tỷ số cho đội. Trận đó tôi chưa lên TP.HCM, nhưng khi xem qua ti vi, mỗi khi con trai chạm bóng và đặc biệt là ghi bàn, thực sự tôi thấy sướng lắm, hạnh phúc lắm. Vì thấy sướng nên tôi mới chạy lên đây để xem trực tiếp tại sân", ông Hùng chia sẻ.

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 3.

ĐỘC LẬP

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 4.

Nguyễn Thanh Bình (trái)

NHẬT THỊNH

Được biết, vợ chồng ông Hùng có mặt ở TP.HCM từ ngày 15.3, trước khi đội Trường ĐH Cần Thơ đá lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp đội ĐH Huế. Để xem con trai thi đấu, ông Hùng và bà Loan đã bỏ công việc đồng áng ở quê. "Nhà tôi làm ruộng. Mùa này lúa sắp gặt rồi, nhưng tôi và vợ cố gắng thu xếp để lên TP.HCM cổ vũ con trai", cha của tiền đạo Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Nguyễn Thanh Bình là tiền đạo trụ cột của đội Trường ĐH Cần Thơ. Anh hiện là sinh viên ngành Luật, Trường ĐH Cần Thơ. Sau trận đấu cuối cùng ở vòng bảng vào chiều 18.3, Thanh Bình cùng với các đồng đội đã nói lời chia tay với VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Đội Trường ĐH Cần Thơ rời giải và không thể thắng trận nào. Đội bóng Tây Đô lần lượt thua đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (1-2), thua đội ĐH Huế (1-2) và thất bại trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (1-3).

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 5.

Nguyễn Thanh Bình ghi bàn trong trận ra quân của đội Trường ĐH Cần Thơ gặp đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

ĐỘC LẬP

'Công thần' Trường ĐH Tôn Đức Thắng: từng đá sân xi măng, dựng thùng rác làm khung thành

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 6.

ĐỘC LẬP

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 7.

ĐỘC LẬP

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 8.

ĐỘC LẬP

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 9.

ĐỘC LẬP

Cha mẹ vượt trăm km xem đá bóng, 'sướng' khi con trai ghi bàn - Ảnh 10.

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.