Chạm Cúp vàng, chờ may mắn

01/01/2014 19:43 GMT+7

(TNO) Có thể thấy Cúp vàng đã hâm nóng không khí giá lạnh của Hà Nội trong ngày đầu tiên của năm 2014. Sắc đỏ rực rỡ chiếm trọn không gian Cung thể thao Quần Ngựa.

(TNO) Có thể thấy Cúp vàng đã hâm nóng không khí giá lạnh của Hà Nội trong ngày đầu tiên của năm 2014. Sắc đỏ rực rỡ chiếm trọn không gian Cung thể thao Quần Ngựa.

>> Hà Nội ấm lên với Cúp vàng
>> Rộn ràng Cúp vàng World Cup đến Việt Nam
>> Cúp vàng FIFA World Cup đã đến Hà Nội


VIDEO người dân thủ đô đổ xô đi ngắm Cúp vàng ngày đầu năm mới

Trên 12.000 người đã đến Cung thể thao Quần Ngựa trong ngày Tết dương lịch, 1.1.2014, để xếp hàng, chờ đến lượt vào chiêm ngưỡng và chụp hình cùng chiếc Cúp vàng FIFA World danh giá nhất hành tinh.

MC Thành Trung, nữ ca sĩ Đinh Hương với phiên bản tiếng Việt ca khúc The World Is Our, bài hát chính thức tại World Cup 2014 cùng hàng chục vũ công với những màn biểu diễn lôi cuốn càng khuấy động không gian ngày hội.

15 giờ chiều, danh thủ Mạc Hồng Quân xuất hiện, cống hiến những màn tâng bóng nghệ thuật và chụp hình cùng người hâm mộ bên Cúp vàng càng khiến ngày hội ngắm Cúp vàng World Cup càng thêm hấp dẫn.

 
Ca sĩ Đinh Hương khuấy động không khí với ca khúc chính của World Cup 2014 - The World Is Our 

Cúp vàng khiến khán giả Hà Nội không ngại ra đường một ngày giá lạnh, không ngại xếp hàng trong ngày đầu năm mới, không ngại lùi lại lịch thăm bà con, họ hàng ngay ngày đón năm mới sau khi đã được chụp ảnh cùng Cúp vàng.

Ngoài một đam mê bóng đá mãnh liệt, ngoài khao khát được chiêm ngưỡng biểu tượng của chiến thắng danh giá nhất hành tinh, có những ước mơ may mắn của trên 12.000 người hâm mộ.

Cụ bà 70 tuổi, tên Hòa, nhà ở phố Văn Cao, đi cùng chồng, 75 tuổi đến ngắm cúp vàng mong sức khỏe dồi dào, một năm bình an.

Cháu nhỏ Tuấn Anh, 12 tuổi, học sinh trường Trung học cơ sở Giảng Võ đi cùng bố mẹ đến chụp ảnh với Cúp vàng mong một năm học thành công.

 
Tiền đạo Mạc Hồng Quân (trái) chụp ảnh lưu niệm bên cạnh Cúp vàng

Danh thủ Mạc Hồng Quân, đứng bên Cúp vàng cùng người hâm mộ, xúc động nói: “Đây là sự vinh dự của cá nhân tôi. Cũng là một động lực để tôi và đồng đội phải cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp của mình”.

Cúp vàng FIFA World Cup như chọn lựa đúng thời điểm để đến VN khi đây không chỉ là một đất nước yêu bóng đá mà cách họ thể hiện tình yêu đó cũng thật đặc biệt.

Bà Phạm Nhã Uyên, Giám đốc truyền thông tích hợp khu vực Đông Dương, công ty Coca - Cola nói với giọng tiếc nuối khi khoảnh khắc chiêm ngưỡng Cúp vàng dần khép lại: “Giá như Cung Quần Ngựa rộng hơn, giá như Cúp vàng có thời gian lưu lại VN lâu hơn, sẽ có nhiều hơn 12.000 khán giả được đứng gần hơn với chiếc cúp ao ước”.

Tại Việt Nam, toàn bộ hành trình Cúp vàng được hỗ trợ phương tiện di chuyển bởi Huyndai, đồng tài trợ World Cup 2014 cùng Coca-Cola.

Cúp vàng FIFA World Cup rời VN đến với Malaysia sau ngày 2.1 sau chuyến ghé thăm ấn tượng tại Hà Nội, mang theo ước mơ may mắn của hàng ngàn người hâm mộ.

Thêm một số hình ảnh người dân thủ đô đổ xô đi ngắm Cúp vàng ngày đầu năm mới

 


Ảnh: Sơn Tùng

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.