Champions League: Cơn địa chấn mang tên Sheriff

30/09/2021 07:16 GMT+7

Ngày thi đấu đầu tiên của lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League đã kết thúc vào rạng sáng qua với một cơn địa chấn tại Bernabeu: đội bóng vô danh Sheriff Tiraspol hạ gã khổng lồ Real Madrid .

Tất nhiên, Real Madrid không phải là gã khổng lồ duy nhất bại trận, còn có cả Man.City và AC Milan, nhưng điều đáng nói là “Kền kền” đã gãy cánh trước chàng thợ săn tí hon Sheriff Tiraspol (1-2).
Đây là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Moldova góp mặt ở vòng bảng Champions League nhưng họ đã khởi đầu bằng một chiến thắng trước Shakhstar (2-0) để bây giờ chễm chệ trên ngôi đầu bảng D với 2 trận toàn thắng.
Trước trận đấu với Real, đội trưởng Castaneda đã nhắn nhủ các đồng đội của mình một câu rất đơn giản: “Sao lại không thể mơ?”. Động lực ấy đã giúp nhà vô địch Moldova biến giấc mơ của họ thành sự thật. Trong cả trận, Sheriff chỉ có 3 cú sút đúng hướng (so với 11 của Real) nhưng điều quan trọng là các chàng trai của HLV Vernydub đã biến 2 trong số những cơ hội đó thành bàn thắng.
Với bàn thắng quyết định ở phút 89, Thill đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Luxembourg ghi bàn tại Champions League. Anh nói: “Chúng tôi đã chơi một trận rất hay. Đội bóng đã chơi rất kiên cường và may mắn thay, tôi đã có thể ghi bàn”.
Tất nhiên, khi Real tung ra 11 cú sút đúng hướng mà không thể ghi bàn thì cầu thủ xuất sắc nhất trận không thể là Benzema, Hazard, Vinicius, Rodrigo hay Jovic. Vinh dự đó đã thuộc về thủ môn Athanasiadis của Sheriff với 10 pha cứu thua ngoạn mục. Chàng trai 28 tuổi được cho mượn từ AEK Athens nói trong xúc động: “Tôi thật sự hạnh phúc. Rất khó để đấu với đội bóng này, đội bóng hay nhất thế giới. Tôi rất xúc động, nếu tiếp tục nói lâu hơn nữa, tôi sẽ khóc”.
Đối với Real, 13 lần vô địch Champions League, Sheriff chỉ giống như một hạt cát trên sa mạc bóng đá. Thế nhưng, khi hạt cát đó dám mơ ước thì nó đã làm thốn chân gã khổng lồ. Không thể trách Real vì họ gần như đã làm tất cả những gì có thể, chỉ thất bại vì kém may mắn và “những chi tiết nhỏ - một quả ném biên ở hiệp 1, một quả ném biên ở hiệp 2 - đã quyết định số phận của trận đấu” (HLV Ancelotti). Tuy nhiên, nếu không biết cách giành chiến thắng trong những trận đấu như thế này, cách tốt nhất là Real hãy quên Champions League đi và tham vọng giành 3 chiếc cúp danh giá mùa này như HLV Zidane từng làm của ông Ancelotti sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.