Chelsea bị "người cũ" tặng quả đắng đầu năm

03/01/2013 05:11 GMT+7

(TNO) Pha ghi bàn duy nhất của "người cũ" Shaun Wright Phillips đã khiến cho Chelsea trở thành đội bóng gây sốc nhất ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, sau khi để thua 0-1 trước đội đang nằm đội sổ trên bảng xếp hạng Queens Park Rangers.

(TNO) Rạng sáng 3.1.2013 (giờ VN), pha ghi bàn duy nhất của "người cũ" Shaun Wright Phillips đã khiến cho Chelsea trở thành đội bóng gây sốc nhất ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, sau khi để thua 0-1 trước đội đang nằm đội sổ trên bảng xếp hạng Queens Park Rangers (QPR).

>> Vừa lập cú đúp, Lampard vẫn không được Chelsea giữ lại
>> Everton 1-2 Chelsea: Lampard hồi sinh rực rỡ!
>> HLV Benitez chưa thu phục được fan Chelsea 

 
HLV Benitez phải trả giá cho tính chủ quan - Ảnh: Reuters

Được đánh giá mạnh hơn, lại được thi đấu trên sân nhà nên HLV Benitez đã cất hàng loạt trụ cột như Mata, Hazard hay Ramires trên ghế dự bị.

Kết quả

Chelsea - QPR: 0-1

Liverpool - Sunderland: 3-0

Newcastle - Everton: 1-2

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đã tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhưng những đợt tấn công của đội chủ nhà liên tục vấp phải hàng phòng ngự chơi cực kỳ quyết tâm bên phía QPR.

Dù tạo được thế trận vững chắc nhưng sự vô duyên từ các chân sút, đặc biệt là Torres và Moses khiến những cơ hội ngon ăn trôi qua.

Ngay phút 16, đoàn quân của ông Harry Redknapp đã bị tổn thất khi Hoilett phải rời sân bởi chấn thương và nhường vị trí cho cựu cầu thủ chạy cánh Shaun Wright Phillips.

Đây không phải là gương mặt lạ của sân Stamford Bridge, Wright Phillips từng có 3 mùa bóng khá thành công trong màu áo Chelsea (từ năm 2005 đến 2008) trước khi được Man City bỏ ra 8,5 triệu bảng mua về.

 
 Wright Phillips trừng phạt đội bóng cũ Chelsea - Ảnh: Reuters

Trong khi đó ở trận này, dù được HLV Benitez tin tưởng cho đá chính sau cú đúp vào lưới Everton nhưng đội trưởng Lampard đã chơi khá nhạt nhòa và không để lại dấu ấn. Hiệp 1 trôi qua mà không có bất cứ tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành 2 bên.

Sang hiệp 2, Chelsea dần tăng tốc. Dù vậy, trước một QPR thi đấu đầy kỷ luật và phong tỏa khá tốt khu trung tuyến, đội chủ sân Stamford Bridge không thể áp sát khung thành Julio Cesar ngoài những cú sút xa cầu may của Luiz, Oscar, Moses hay Lampard. Trên hàng công, Torres vẫn thể hiện một phong độ kém hiệu quả với những pha xử lý bóng thiếu cảm giác.

Tấn công và kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng không hiệu quả, cuối cùng Chelsea đã phải nhận đòn trừng phạt. Phút 78, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Adel Taarabt chuyền bóng để Wright Phillips tung ra cú dứt điểm chìm từ ngoài khu cấm địa, mang về chiến thắng 1-0 cho QPR.

Như vậy, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, Chelsea lại trở lại mặt đấu với trận thua đau đớn. Việc trắng tay ngay tại Stamford Bridge không thể giúp "The Blues" lấy lại vị trí thứ 3 của Tottenham và đành chấp nhận đứng sau đội bóng cùng thành phố. Sau 21 vòng, Chelsea kém Tottenham 1 điểm và đội đầu bảng M.U đến 14 điểm.

 
Luis Suarez (áo đỏ) tỏa sáng với cú đúp, Liverpool nhấn chìm Sunderland - Ảnh: Reuters

Trái với cú sốc của Chelsea, đội bóng áo đỏ thành Liverpool lại duy trì được sự hồi sinh bằng chiến thắng đậm 3-0 trước Sunderland. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Liverpool. Ở vòng trước, "Lữ đoàn đỏ" đã đè bẹp QPR cũng với tỷ số 3-0.

Chân sút người Uruguay Luis Suarez tiếp tục là chỗ dựa cho hàng công Liverpool, sau khi anh lập cú đúp và nâng tổng số bàn thắng cho đội chủ sân Anfield lên 15 bàn, kém Van Persie của M.U đúng 1 bàn. Bên cạnh đó, Suarez cũng chính là tác giả của đường chuyền dọn cỗ để cho đồng đội Raheem Sterling lập công ở bàn đầu tiên.

Chiến thắng này đã giúp thầy trò Brendan Rodgers nhảy 3 bậc lên vị trí thứ 8 với 31 điểm.

 
Một pha tranh bóng "đặc biệt" trong trận Newcastle và Everton (áo xanh) - Ảnh: Reuters

Trận đấu muộn nhất của vòng 21 cũng đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về cho Everton. Mặc dù đội chủ nhà Newcastle đã mở tỷ số từ khá sớm (phút thứ 2) do công của Papiss Cisse. Tuy nhiên, sự chùng xuống sau đó của "Chích chòe" đã giúp cho đội khách Everton vùng lên và ghi liền 2 bàn thắng (của Leighton Baines và Victor Anichebe).

Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Newcastle và thật trùng hợp, trận thắng gần nhất là trước QPR và sau đó thua M.U, Arsenal và giờ đây là Everton.

Thất bại trên sân nhà đã khiến Newcastle tiếp tục giậm chân ở vị trí 15, trong khi Everton qua mặt Arsenal để giữ vị trí thứ 5, được 36 điểm kém Chelsea 2 điểm.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.