Chelsea khủng hoảng: Anh hùng, tội đồ và thuyết âm mưu ở Stamford Bridge

17/08/2017 09:05 GMT+7

Chelsea chuẩn bị đối mặt với Tottenham trong bối cảnh vắng mặt đội trưởng, tiền vệ sáng tạo nhất, tân binh trị giá 40 triệu bảng và 2 trụ cột khác, sau thất bại thảm hại trong ngày khai mạc mùa giải mới trước Burnley.

Tàu đắm, thuyền trưởng rời đầu tiên
Tin vui cho CĐV Chelsea là ban lãnh đạo CLB vừa có cuộc họp kéo dài 6 giờ về vấn đề chuyển nhượng, chốt lại 3 gương mặt mà Antonio Conte mong muốn mang về Stamford Bridge: Virgil Van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain và Danny Drinkwater.
Tin buồn là không có dấu hiệu nào cho thấy Conte sẽ nhường sân cho Diego Costa trong cuộc chơi: Ai là ông chủ?
Cuộc phỏng vấn độc quyền mà Costa dành cho một phóng viên Anh cho thấy mâu thuẫn giữa Costa và Conte không đơn giản chỉ là việc tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil muốn chuyển tới Trung Quốc thi đấu, hay chỉ coi Atletico Madrid mới thực sự là đội bóng thân thương nhất, mà còn vì thái độ “xa cách mọi người” của Conte với các cầu thủ, thiếu “sức thu hút” và ỉ lại vào nhóm cộng sự sau lưng.
Tệ hơn, trong khi Chelsea không muốn “món tài sản” của mình chôn chân tại ngôi nhà ở Brazil, trong khi vẫn lĩnh lương 180 ngàn bảng/tuần, Costa không lùi bước: “Tôi không muốn quay lại nơi mà người ta coi mình như tội phạm”.
Tất cả những dấu hiệu nổi lên trên mặt nước Stamford Bridge lúc này đều cho thấy “con tàu Chelsea” có lẽ không dừng lại ở trạng thái rò nước, thay vào đó thủng lỗ chỗ. Và trái ngược với truyền thống của những người đi sông, đi biển – thuyền trưởng là người cuối cùng rời mạn khi tàu đắm – Conte có thể là gương mặt đầu tiên rời khỏi Cobham, như người tiền nhiệm Jose Mourinho.
Bằng chứng? Các nhà cái tại Anh bất ngờ giảm tỉ lệ ăn cược HLV Conte bị sa thải còn 7/2 (đặt 2 ăn 7 – là tỉ lệ dễ xảy ra nhất). Nên nhớ, cũng chính họ từng đột ngột đóng kèo Chelsea sa thải Conte vào tháng 10/2016. Và đừng quên có bao nhiêu HLV đã phải bước khỏi Chelsea dưới thời Roman Abramovich?
Vết xe đổ
HLV Conte đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm AFP
Phát biểu với báo chí sau trận thua Burnley, Cesar Azpilicueta bất ngờ công khai suy nghĩ của mình về các tân binh của đội trong mùa này.
“Khi bạn nhìn vào những cầu thủ chúng tôi đã mất và những người mới tới, họ không giống nhau”, Azpiliciueta nói. Một thông điệp cũng có thể hiểu rằng, có sự cách biệt về trình độ, đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu giữa các cựu và tân binh.
Hãy xem, Nemanja Matic, Oscar và John Terry ra đi, còn Costa chịu lưu đày. 17 cầu thủ đã rời Chelsea trong mùa hè, với vỏn vẹn 4 người trám vào khoảng trống.
“Hiển nhiên, chúng tôi có những cầu thủ trẻ rất tài năng, nhưng chúng ta cần biết thực tế rằng việc trở thành nhà vô địch sẽ còn thách thức hơn nhiều ở mùa kế tiếp – chúng tôi đã trải nghiệm điều đó”, hậu vệ đa năng của Chelsea bày tỏ.
Mourinho hiểu rõ phát biểu của học trò cũ ám chỉ điều gì. Và nếu Conte muốn có lời khuyên, nên bốc máy và gọi: “Jose, điều gì xảy ra vào tháng 12.2015?”.
Khi đó, Mourinho bước vào mùa giải mới với tư cách là HLV đội vô địch. Ông thất bại trong việc thuyết phục ban lãnh đạo tăng cường lực lượng. Và Chelsea sa sút, trượt dài phong độ, tinh thần và mọi thứ trở nên rối loạn.
Trước đó, căn cứ vào các phát biểu của HLV người Bồ, truyền thông Anh phỏng đoán có 6 cầu thủ Chelsea thuộc diện bất khả xâm phạm trong đội hình Chelsea. Nhưng, người ta chỉ ra hơn 1 nửa số đó chơi tệ hại, và được xem là nhân tố dẫn tới lần ra đi thứ 2 của Mourinho.
Mang băng đội trưởng nhưng Cahill lại nhận thẻ đỏ ngay trong trận khai mạc mùa giải mới AFP
Trở lại thực tại, Gary Cahill nhận thẻ đỏ, Cesc Fabregas cũng vậy. Willian ngồi dự bị. Và David Luiz được CĐV châm chước cho màn trình diễn bạc nhược, bởi Antonio Rudiger mới là người chơi tệ hại nhất.
Những người ưa thích thuyết âm mưu nhanh chóng cho biết Costa vẫn giữ mối liên lạc gần gũi với Fabregas, Luiz. Và nên nhớ, dù là “quái thú” trên sân cỏ, Costa lại là nhân vật rất được CĐV và đồng đội yêu quý, cũng như có tiếng nói nhất định trong phòng thay đồ.
Những gì Conte đối xử với Costa, và trước đó là John Obi Mikel, khiến người ta đôi khi phải chau mày.
Những ngọn gió lang thang ở Cobham và Stamford Bridge kể rằng Conte đã cho Mikel trở về thi đấu cho tuyển Olympic Nigeria tại Olympic 2016, với tuyên bố “cậu không cần quay trở lại”.
Và một cầu thủ đã chơi 11 năm (249 trận/1 bàn) cho Chelsea, giành 2 cúp Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup, 1 cúp Champions League, 1 cúp Europa League1, cứ như vậy tới Trung Quốc, không một lần ra sân trong màu áo Chelsea dưới thời Conte. Anh không có cơ hội chia tay CĐV và được vinh danh bằng một trận cầu chia tay.
Liệu có sóng ngầm ở Stamford Bridge? Với Chelsea, nơi “breaking news – tin nóng” xảy ra dày đặc hơn cả tần suất các chương trình game thực tế xuất hiện trên TV, điều gì cũng có thể xảy ra.
Tại Wembley, Chủ nhật này, Tottenham sẽ trả lời hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.