Chelsea lội ngược dòng đánh bại Reading

23/08/2012 06:05 GMT+7

(TNO) Được thi đấu trên sân nhà nhưng Chelsea đã gặp khá nhiều khó khăn mới có thể đánh bại được tân binh Reading với tỷ số 4-2, trong trận đấu sớm tại Premier League diễn ra rạng sáng nay (23.8, giờ VN).

(TNO) Được thi đấu trên sân nhà nhưng Chelsea đã gặp khá nhiều khó khăn mới có thể đánh bại được tân binh Reading với tỷ số 4-2, trong trận đấu sớm tại Premier League diễn ra rạng sáng nay (23.8, giờ VN).

>> Chelsea hạ gục Wigan chỉ trong 7 phút
>> Chelsea hoàn tất việc mua Oscar
>> Liverpool sụp đổ, Arsenal hòa chật vật trong ngày khai mạc

Tiền vệ Eden Hazard của Chelsea
Hazard (trái) cho thấy anh xứng đáng với số tiền 32 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra - Ảnh: AFP

Những tưởng Chelsea sẽ có một trận đấu dễ dàng khi họ gây áp lực mạnh lên phần sân Reading trong vòng 25 phút đầu trận. Áp lực đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Juan Mata và Eden Hazard phối hợp với nhau và cầu thủ người Bỉ bị phạm lỗi trong vùng cấm địa ở phút thứ 17.

Tương tự như trong trận thắng Wigan hồi cuối tuần trước, Frank Lampard không mắc sai lầm nào khi thực hiện cú sút từ chấm 11m, mở tỷ số cho Chelsea.

Thế nhưng, mọi chuyện lại bất ngờ xoay chiều ngay trong hiệp 1. Pavel Pogrebnyak chạy cắt mặt đánh đầu gỡ hòa cho Reading trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Chelsea ở phút 25.

Chưa dừng lại ở đó, 4 phút sau, thủ môn Petr Cech mắc sai lầm trong tình huống đá phạt của Danny Guthrie khiến cho "The Blues" bị lâm vào thế bị dẫn điểm.

Nếu duy trì được kết quả này cho đến hết trận thì Reading sẽ có chiến thắng đầu tiên trong vòng 82 năm trên sân Chelsea. Tân binh của Premier League mùa này cũng đã làm được điều đó cho đến phút 70.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Chelsea cũng có được bàn san bằng cách biệt. Trong một pha lên tham gia tấn công, trung vệ Gary Cahill đã tung ra cú sút rất căng từ ngoài vùng cấm địa, đánh bại thủ môn Adam Federici.

Fernando Torres ghi bàn cho Chelsea
Torres (trái) đã có khởi đầu trong mơ ở mùa giải này - Ảnh: AFP

Bàn thắng này đã khiến cho trận đấu một lần nữa đổi chiều. Lên tinh thần, các cầu thủ Chelsea tấn công dồn dập và từ một pha phối hợp đẹp mắt, Fernando Torres đã lập công. Ghi hai bàn thắng sau ba trận đầu mùa giải, chân sút người Tây Ban Nha đã có khởi đầu trong mơ sau một khoảng thời gian dài gây thất vọng.

Chiến thắng cho đội chủ sân Stamford Bridge được ấn định ở phút 90+3 khi hậu vệ Branislav Ivanovic kết thúc chính xác một đợt phản công nhanh. Lần này, người chuyền bóng lại là Hazard.

Cầu thủ người Bỉ đang cho thấy anh xứng đáng với số tiền 32 triệu bảng mà Chelsea đã bỏ ra. Trong hai trận đấu kể từ đầu mùa, Hazard đã thi đấu rất ấn tượng. Bằng chứng là anh đã liên tiếp được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở cả hai lần ra sân vừa qua.

Về phần Chelsea, chiến thắng này giúp họ toàn thắng sau hai trận. Sau trận đấu, HLV Di Matteo cho rằng đội bóng của ông xứng đáng giành chiến thắng.

"Tôi đã dự đoán rằng Reading là một đối thủ khó chơi và quả thật họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Trong hiệp 2, chúng tôi đã phải mạo hiểm để tìm kiếm bàn thắng. Các cầu thủ đã gây sức ép rất mạnh mẽ lên khung thành Reading và việc có bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian", nhà cầm quân người Ý phát biểu trên kênh Sky Sports.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.