Chờ đợi 2 'hiện tượng' của V-League

06/03/2022 09:20 GMT+7

Trong 4 cặp đấu còn lại của vòng 3 V-League 2022 khởi tranh vào hôm nay, khán giả hướng sự chú ý cao độ đến “hiện tượng” Hải Phòng trên sân Lạch Tray tiếp Thanh Hóa FC và HAGL làm khách trên sân Vinh.

Nói Hải Phòng (HP) là “hiện tượng” của đầu mùa V-League năm nay vì vốn không được đánh giá cao như các đối thủ nhiều tiền của khác, nhưng đội bóng mà bầu Hoàn làm chủ tịch lại là đội duy nhất thắng cả 2 vòng và hiện đứng đầu bảng xếp hạng. Người từng cùng Hà Nội FC giành nhiều chức vô địch quốc nội - HLV Chu Đình Nghiêm đang thổi vào đội bóng đất cảng một luồng sinh khí mới. Mọi người tò mò không biết ở trận đấu gặp Thanh Hóa vào 18 giờ hôm nay, ông Nghiêm có tiếp tục kéo tiền đạo Mpande lùi về đá vị trí trung vệ như ở trận thắng Nam Định hay không (nên nhớ Mpande là người ấn định tỷ số 2-1 trận này). Tinh thần đang lên cao có thể sẽ giúp HP giành thêm 3 điểm để xây chắc ngôi đầu.

Triệu Việt Hưng (trái), người cũ của HAGL, chơi rất hay trong màu áo đội Hải Phòng

MINH TÚ

Cũng cần nhắc thêm một thông tin khác liên quan đến… màn hình LED cỡ lớn được đặt trên sân Lạch Tray. Trận trước, ông Nghiêm phàn nàn trọng tài (TT) Trần Đình Thịnh vì TT này sau khi xem lại tình huống phát chậm trên màn hình LED đã hủy bỏ 1 bàn thắng của HP (TT coi màn hình như… VAR). Ban tổ chức giải sau đó đã yêu cầu HP không được phát trực tiếp các trận đấu trên màn hình này khi HP đang thi đấu. Nếu tái diễn, HP sẽ phải đá sân trung lập.

Cũng có thể tạm coi HAGL là “hiện tượng” của đầu mùa V-League khi hòa cả 2 trận và chưa ghi được bàn thắng nào. Nếu như mùa giải 2021, mặt trận tấn công của thầy trò HLV Kiatisak rất đa dạng, gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương thì năm nay các tình huống khai triển đều bị những đối thủ không quá mạnh như Nam Định và Hà Tĩnh đánh bật từ ngoài vòng 16 m 50. Hành quân đến sân Vinh, HLV Kiatisak vẫn tiếp tục trung thành với triết lý bóng đá tấn công nên sẽ cho HAGL chơi phủ đầu để tìm bàn thắng sớm. Mấy ngày ít ỏi vừa qua, các chân sút Brandao, Baiano, Văn Toàn được rèn đi rèn lại các cú dứt điểm cận thành. Kiatisak không muốn ra về tay trắng. Thậm chí 1 điểm cũng không thể làm ông hài lòng. Dĩ nhiên, hàng thủ SLNA dưới sự chỉ huy của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải sẽ không “dâng” cơ hội cho đối phương. 2 bàn thua trong trận gặp đội TP.HCM ở lượt đấu trước là bài học lớn để HLV Nguyễn Huy Hoàng gia cố lại hàng phòng ngự. Các pha tấn công của đội bóng phố núi nếu không tạo được đột biến, có thể sẽ bị hóa giải. Trận đấu vào 17 giờ trên sân Vinh có thể sẽ hòa có bàn thắng.

Trên sân Hòa Xuân, đội Đà Nẵng (ĐN) sẽ tiếp Hà Tĩnh vào lúc 17 giờ. Đội bóng sông Hàn dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng chơi rất có nét, nhưng do bất cẩn và thiếu may mắn nên bị cầm hòa cả 2 trận đầu tiên. ĐN hy vọng có được chiến thắng đầu tiên khi chân sút Osagouna đang rất hưng phấn và có phong độ tốt. Tuyến tiền vệ với Nguyên Sa chơi ăn ý với Minh Tâm sẽ cung cấp bóng cho các ngoại binh ở tuyến trên dứt điểm. Xuất sắc cầm hòa HAGL trên sân Pleiku ở trận trước nhưng Hà Tĩnh khó đứng vững trên sân nhà của ĐN do lực lượng có phần yếu hơn.

Trận đấu muộn nhất vào 19 giờ 15 trên sân Thống Nhất sẽ rất gay cấn khi HLV Trần Minh Chiến của đội TP.HCM hiểu rất rõ lối đá của các cầu thủ Bình Dương. Tỏa sáng với bàn thắng giúp đội bóng đất Thủ thắng Thanh Hóa ở vòng 2, Tiến Linh liệu có bùng nổ để hạ gục đội chủ nhà hôm nay?

Hạ CLB Sài Gòn, Viettel đòi lại ngôi đầu bảng

Không có HLV trưởng Trương Việt Hoàng và thủ môn Nguyên Mạnh bị F0, CLB Viettel vẫn thắng CLB Sài Gòn 2-0 trong ngày cặp tiền đạo Pedro Paulo và Geovane cùng nổ súng trước đội bóng cũ. Đội khách chơi nỗ lực nhưng vỡ trận sau tình huống Huỳnh Tấn Tài nhận thẻ đỏ rời sân giúp Pedro Paulo mở tỷ số từ chấm 11 m ở phút 68. Chiến thắng này giúp nhà vô địch V-League 2020 đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay CLB Hải Phòng với 2 trận toàn thắng, chưa thua bàn nào.

Q.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.