Chờ đợi bứt phá ở các 'bom tấn' cuối năm của điện ảnh Việt

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
28/09/2023 07:22 GMT+7

Phim Việt đang ở thời kỳ "xuống sức" với nhiều phim không được đánh giá cao về chất lượng lẫn doanh thu ảm đạm. Thế nên, khán giả đang chờ đợi một không khí sôi động hơn khi sắp tới có nhiều phim đặc sắc của các đạo diễn tên tuổi ra mắt.

Phòng vé phim Việt liệu có "hồi sinh" ?

Kể từ sau Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải đạt doanh thu 273 tỉ đồng và Con Nhót mót chồng của Thu Trang - Tiến Luật đạt 75,6 tỉ đồng (cùng chiếu từ cuối tháng 4), tình hình phòng vé phim Việt khá bết bát khi đa số phim không thành công, doanh thu thấp.

Chờ đợi bứt phá ở các 'bom tấn' cuối năm của điện ảnh Việt - Ảnh 1.

Chi Pu và Thuận Nguyễn trong phim sắp chiếu Người mặt trờiẢnh:

ĐPCC

Fanti - phim về mặt trái của mạng xã hội và showbiz Việt chiếu vào cuối tháng 7, sau 2 tháng không có phim Việt ra rạp, nhưng chỉ thu được 1,8 tỉ đồng. Bến phà xác sống - phim zombie, xác sống "made in miền Tây Nam bộ" chiếu dịp 2.9 chỉ bán vé được 4 tỉ đồng. Chạm vào hạnh phúc - phim do ê kíp miền Bắc thực hiện có chủ đề gia đình cũng chiếu vào thời điểm vàng là lễ Quốc khánh nhưng chỉ thu được 2,4 tỉ đồng. Bên trong vỏ kén vàng, bộ phim nghệ thuật từng đoạt giải thưởng lớn tại LHP Cannes 2023, khi chiếu tại rạp Việt thu được 1,5 tỉ đồng. Chỉ có mỗi phim hành động Kẻ ẩn danh đạt doanh thu "khả quan" nhưng xem ra là hòa vốn với 42,4 tỉ đồng (vì phải chia tỷ lệ 50/50 hoặc hơn với chủ rạp trong số doanh thu bán vé). Phim Việt duy nhất vừa ra rạp (từ 21.9) là Live - Phát trực tiếp của đạo diễn Khương Ngọc sau 6 ngày hiện có doanh thu 1,7 tỉ đồng.

Doanh thu thấp phản ánh khá đúng chất lượng phim. Nội dung kém đặc sắc, kỹ thuật nhiều khâu còn thiếu đầu tư, chưa hợp thị hiếu khán giả… Chính vì thế, khán giả cũng như giới chuyên môn hiện đang rất kỳ vọng vào mùa phim cuối năm với khoảng 6 - 7 phim Việt lần lượt ra mắt.

Chờ đợi bứt phá ở các 'bom tấn' cuối năm của điện ảnh Việt - Ảnh 2.

Poster phim Đất rừng phương Nam

GALAXY

Ai sẽ soán ngôi "vua" ?

"Bom tấn" lớn nhất của điện ảnh Việt thời điểm này là Đất rừng phương Nam - lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Trailer chính thức của phim vừa tung ra hé lộ hình ảnh đẹp và cảnh quay hoành tráng với "quyết tâm truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của vùng đất Nam bộ hào sảng và nghĩa tình lên màn ảnh rộng để giới thiệu đến khán giả khắp cả nước" (như lời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói), chuẩn bị cho sự khởi đầu cuộc phiêu lưu huyền thoại của cậu bé An qua khắp lục tỉnh miền Tây, vốn đã in dấu trong lòng bao thế hệ.

Phim có kinh phí xấp xỉ 100 tỉ đồng, có cả sự xúc động lẫn các pha hành động kịch tính. Dàn diễn viên tên tuổi cũng là yếu tố thu hút cho Đất rừng phương Nam như: Tuấn Trần, Hồng Ánh, Băng Di, Tiến Luật, Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Huỳnh Đông… Trấn Thành lần này sẽ đảm nhận vai bác Ba Phi với đặc trưng của con người Nam bộ, còn Mai Tài Phến gây bất ngờ với vai Võ Tòng trong bộ dạng xù xì gai góc và những pha chiến đấu dũng mãnh với lính Tây giữa phố chợ. Trấn Thành với vai trò là một trong những nhà sản xuất, chia sẻ: "Hy vọng bộ phim được đầu tư lớn với tất cả tâm huyết của hàng trăm con người, về một câu chuyện - bối cảnh xưa, nhưng không cũ, đó là lòng yêu nước của con người VN, và phim không chỉ dừng ở đó, mà có đủ sự giải trí đến phút chót sẽ được khán giả ủng hộ khi chiếu vào 20.10 tới".

Chờ đợi bứt phá ở các 'bom tấn' cuối năm của điện ảnh Việt - Ảnh 3.

Kaity Nguyễn trong phim Người vợ cuối cùng

CGV

Đạo diễn Victor Vũ mang đến bộ phim Người vợ cuối cùng (dựa theo tiểu thuyết Hồ oán hận của tác giả Hồng Thái) đậm phong vị văn hóa Việt ở miền Bắc với bối cảnh vùng Bắc bộ thế kỷ 19. Phim thuộc thể loại cổ trang vốn khan hiếm trong thị trường điện ảnh Việt, nói về thân phận phụ nữ trong cuộc tranh đấu giữa quyền lực và mong ước tự do, giữa khát vọng tình yêu và rào cản phong kiến. Victor Vũ tiếp tục phát huy thế mạnh ở những thước phim đại cảnh nhằm lột tả vẻ đẹp ấn tượng của non nước quê hương, yếu tố anh từng mang đến qua phim cổ trang Thiên mệnh anh hùng. Phim sẽ khởi chiếu từ 3.11 với các diễn viên: Kaity Nguyễn, Thuận Nguyễn, Đinh Ngọc Diệp, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Quang Thắng...

Đạo diễn Timothy Linh Bùi sẽ trở lại màn ảnh rộng với Người mặt trời, gây được chú ý vì làm theo đề tài ma cà rồng, ra rạp từ 8.12. Phim quy tụ các diễn viên: Chi Pu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trịnh Thảo… Linh Bùi cho biết: "Chọn tên Người mặt trời để hướng đến chủ đề khát vọng sống, bởi theo truyền thuyết phương Tây, ma cà rồng không thể bước ra ánh sáng, song nhiều nhân vật trong phim vẫn mong mỏi được đứng dưới mặt trời".

Chờ đợi bứt phá ở các 'bom tấn' cuối năm của điện ảnh Việt - Ảnh 4.

Poster phim Người mặt trời

LOTTE

Bên cạnh các phim nổi bật trên, điện ảnh Việt mùa cuối năm tại rạp còn có Giao lộ 8675 do Tân DS đạo diễn, nói về những người trẻ trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc và giá trị bản thân, qua diễn xuất của dàn diễn viên chính: Isaac, Rocker Nguyễn, Emma Lê, Lợi Trần, sẽ chiếu rạp ngày 6.10. Phim Chiếm đoạt của đạo diễn Thắng Vũ ra rạp vào 24.11cũng được kỳ vọng, khi là phim điện ảnh Việt đầu tiên được đài KBS (Hàn Quốc) đầu tư, diễn viên chính gồm: Miu Lê, Karik, Phương Anh Đào, Lãnh Thanh. Móng vuốt của đạo diễn Lê Thanh Sơn (từng thành công với Em chưa 18) có thể sẽ chốt sổ mùa cuối năm khi các rạp đã đặt lịch trong mục phim sắp chiếu. Phim có sự thể nghiệm táo bạo với thể loại "monster horror" (kinh dị quái thú), với sự tham gia của các diễn viên trẻ: Tuấn Trần, Rocker Nguyễn, Thảo Tâm… 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.