Chợ tết nằm giữa sông, tiểu thương bán hết sạch trong vòng vài giờ

Tấn Đạt
Tấn Đạt
21/01/2023 09:03 GMT+7

Sáng sớm, chợ tết nằm giữa sông này bắt đầu nhộn nhịp. Và chỉ sau vài giờ các tiểu thương nơi đây đã bán sạch những mặt hàng của mình.

Nằm giữa con sông Hàm Luông, cách đất liền vài km, cồn Ốc (hay còn gọi là cù lao Ốc) thuộc địa phận xã Hưng Phong, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nơi đây, không gian thanh bình, tĩnh lặng, đặc biệt chợ tết rất nhộn nhịp, chỉ sau vài giờ các tiểu thương đã bán sạch những mặt hàng của mình.

Chợ quê tết ở cù lao Ốc

TẤN ĐẠT

Ra chợ từ 8 giờ sáng thì xem như... tay không đi về

Trong dịp Tết Quý Mão 2023, chúng tôi đã về cồn Ốc để vui chơi, cũng như tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây. Để qua được đây, mọi người có thể xuất phát từ hướng H.Ba Tri hoặc H.Giồng Trôm (Bến Tre) bằng các con đò (mỗi người tốn 10.000 đến 20.000 đồng/lượt).

Có hơn 2 bến đò để qua được cù lao Ốc (mỗi chuyến di chuyển từ 10 - 15 phút)

TẤN ĐẠT

Sau khi thức dậy ở một homestay (loại hình du lịch lưu trú tại nhà người dân) tại cồn Ốc. Đúng 6 giờ sáng ngày 20.1 (tức 29 tháng chạp), chúng tôi bắt đầu khám phá nơi đây. Chợ Hưng Phong là điểm đến đầu tiên.

Chợ Hưng Phong nhộn nhịp từ sáng sớm

TẤN ĐẠT

Sạp bán đồ ăn sáng thu hút người trẻ

TẤN ĐẠT

Nằm sát bến phà, chợ Hưng Phong có nhiều loại hàng hóa từ thịt, rau củ quả, các mặt hàng gia dụng… trong những ngày cận tết chợ nhộn nhịp hơn.

Hối hả mời người dân mua vài cành hoa vạn thọ còn sót lại, Châu Văn Thanh (28 tuổi), ở xã Tân Thanh, H.Ba Tri, Bến Tre, cho hay anh bán hoa kiểng ở chợ Hưng Phong được 4 ngày nay.

Anh Thanh (áo đen) bán xoài, vạn thọ

TẤN ĐẠT

Các loại trái cây cúng trong ngày tết được ưa chuộng

TẤN ĐẠT

“Bắt đầu 5 giờ 30, mình đã đi chuyến đò qua cồn. Những mặt hàng như hoa kiểng mình bán không thể thiếu trong mỗi mùa tết, do đó sức mua luôn cao. Mình bán đến ngày 30 tháng chạp thì về nhà bên đất liền ăn tết với gia đình”, anh Thanh nói.

Sạp hoa vạn thọ của Thanh nhỏ gọn, nhưng lượng khách đến mua liên tục cho đến khi mặt hàng của anh không còn. Tại cồn Ốc, mỗi ngày chàng trai 28 tuổi bán được vài trăm cây hoa vạn thọ (25.000 đồng/2 cây), hàng chục ký xoài.

Sức mua ở chợ quê vào ngày cận tết rất cao

TẤN ĐẠT

“Nhà mình kinh doanh hoa kiểng hơn 5 năm. Phụ huynh mình thì bán ở đất liền, bản thân thì “đóng đô” ở đây. Đến tết người dân đi chợ nhiều lắm, có những ngày mình vừa đem hoa kiểng ra, trong vòng 1-2 giờ đã bán sạch”, anh Thanh thông tin.

Cũng có một sạp nhỏ bán đa dạng các loại đồ chay ngay cạnh anh Thanh, chị Phan Thị Tuyết An (30 tuổi), sinh ra và lớn lên ở cù lao Ốc chia sẻ chợ Hưng Phong là chợ duy nhất của bà con cù lao. Tiểu thương chủ yếu là dân bản địa và đất liền.

Chị Tuyết An (đội nón lá) bán đồ chay

TẤN ĐẠT

Đa dạng các mặt hàng tại chợ quê

TẤN ĐẠT

“Những ngày thường chợ bán ít đồ lắm. Vào dịp tết (bắt đầu 26 tháng chạp) sản lượng bán tăng lên, người mua tấp nập. Ai ra chợ từ 8 giờ sáng thì xem như tay không đi về, phải đợi qua ngày tiếp theo hoặc họ mua đồ lại từ các sạp nhỏ của người dân ở cồn bán tại gia”, chị Tuyết An cho biết.

Người dân đi chợ nhộn nhịp và đông đúc từ 6 đến 7 giờ 30 phút. Ai cũng mua cho mình miếng rau, con cá, hoa, dưa hấu… để làm bữa cúng rước ông bà, trang trí nhà cửa đón tết.

Ai cũng tranh thủ mua đồ

TẤN ĐẠT

“Khoảng 8 giờ hơn là dân đi chợ ít lại. Những mặt hàng của tôi toàn đồ đóng hộp, hút chân không nên ngày mai tôi có thể đem ra bán tiếp. Còn ai kinh doanh thức ăn dùng trong ngày như sữa bắp, bánh canh… thì họ xác định bỏ nếu như thời điểm này vẫn còn”, chị An nói.

Sau phiên chợ 30 tết, chị Tuyết An sẽ về nhà dọn dẹp nhà cửa, đón năm mới với gia đình. Vào mùng 2 tết thì chị mới ra chợ bán lại.

8 giờ là chợ bắt đầu thưa khách

TẤN ĐẠT

Có một cái tết rất bình dị ở xứ cù lao

TẤN ĐẠT

Tìm về với sự yên bình

Ngoài trải nghiệm với chợ quê vào dịp tết, tại cồn Ốc chúng tôi như được hòa mình với thiên nhiên. Không ồn ào, xô bồ, nó tách biệt như một bán đảo, tứ bề sông rạch chằng chịt, nhà cách nhà bởi những vạt dừa bốn mùa xanh um.

Rất an yên, khi chúng tôi dạo quanh tại cù lao Ốc

TẤN ĐẠT

Con đường vào sâu cồn uốn quanh, mát rượi. Hai bên lối đi, những tàu dừa trải dài như những tấm thảm trong ráng chiều. Đôi ba người dân hối hả đạp xe chở vài cành hoa, bánh tét được mua từ chợ đem về nhà mình.

Đến chiều, chúng tôi rủ nhau ra bến đò để đón hoàng hôn. Một màu đỏ rực của ánh mặt trời buổi chiều bên dòng sông Hàm Luông hiền dịu.

Tận hưởng cuộc sống bình yên, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ã phố thị

TẤN ĐẠT

Nơi đây không khí thoáng mát, trong lành, có cả hệ sinh thái nước ngọt và nước lợ

TẤN ĐẠT

Hoàng hôn bên sông Hàm Luông

TẤN ĐẠT

Một không gian tĩnh lặng, nên thơ

TẤN ĐẠT

Nét đẹp hoàng hôn bên cù lao Ốc

TẤN ĐẠT

Ông Võ Hoàng Trung, Chủ tịch xã Hưng Phong, cho biết cù lao Ốc có diện tích khoảng 10 km, với 1.600 hộ dân (khoảng 6.800 người) đang sinh sống và làm kinh tế với nghề trồng dừa.

“Chính quyền và địa phương đã và đang xây dựng cù lao Ốc trở thành địa điểm du lịch nghỉ dưỡng. Khi đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động chạy xe đạp, ở đêm tại homestay để chuyện trò với dân bản địa, cùng nhau thưởng thức các món ăn đậm chất miền Tây sông nước. Ngoài ra, chúng tôi còn đang phát triển hệ thống đê bao chắn mặn, từ đó bà con có thể trồng thêm các loại trái cây như quýt, bưởi…”, ông Trung nói.

Một khu homestay cho du khách nghỉ ngơi, qua đêm

TẤN ĐẠT

Ngoài chợ tết, ở cù lao Ốc còn nhiều nơi để khách tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng

Anh Nguyễn Minh Dương (33 tuổi), chủ một homestay ở cồn Ốc chia sẻ ngoài địa điểm là nơi dừng chân nghỉ ngơi cho du khách thì trong thời gian tới bên anh phát triển thêm du lịch sinh thái với các trò chơi sông nước, làm đồ thủ công mỹ nghệ, đi chợ tết giữa sông khi mùa xuân về…

Ngắm vườn quýt hồng chín rộ, nếm thử nem Lai Vung gây thương nhớ dịp tết này
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.