Chuyện muôn thuở về trận ‘derby Nam Mỹ’

23/11/2023 21:58 GMT+7

Đấy không phải là lần đầu tiên và chắc cũng không phải lần cuối cùng, khi hễ Brazil và Argentina đụng độ ở 'derby Nam Mỹ' thì y như rằng sẽ có chuyện đình đám ngoài các vấn đề chuyên môn bóng đá thuần túy!

Trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Argentina ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra sáng 22.11 vốn đã là cột mốc lịch sử, và là một cột mốc lớn. Lạ thay, chuyện bên lề ầm ĩ vẫn cứ xảy ra đúng như dự đoán. Câu chuyện không thể cho là hay ho ấy suýt làm trận đấu đổ vỡ, mà trong trường hợp ấy thì cột mốc lịch sử đã không xuất hiện. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Brazil thất bại trên sân nhà trong một trận đấu thuộc vòng loại World Cup (thua 0-1).

Chuyện muôn thuở về trận “derby Nam Mỹ” - Ảnh 1.

Messi kêu gọi đồng đội rút vào phòng thay đồ sau khi diễn ra cảnh hỗn loạn trên khán đài

AFP

Đội tuyển Brazil vốn đã "bạc nhược" lâu nay, thậm chí không thắng nổi đội yếu nhất Nam Mỹ Venezuela trên sân nhà. Rồi họ liên tiếp thua Uruguay và Colombia trong 2 trận vòng loại gần nhất trước khi tiếp Argentina. Giờ là trận thua thứ 3 liên tiếp cho "Selecao". Brazil thua trong hoàn cảnh ngôi sao kình địch Lionel Messi thật ra cũng gây thất vọng vì phong độ rất mờ nhạt.

Dù sao đi nữa, Argentina vẫn còn hàng loạt "chiến tướng" để chứng tỏ họ không phụ thuộc vào Messi nữa. Nicolas Otamendi, Alexis MacAllister, Cristian Romero, Enzo Fernandez… tỏ ra xuất sắc một cách đồng đều, suốt từ hàng thủ lên đến hàng công. Otamendi ghi bàn duy nhất, giúp Argentina lấy trọn 3 điểm để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu. Brazil thì ở thái cực ngược lại: yếu đều về phong độ cá nhân và gần như không thể hiện được đường nét chiến thuật nào trong lối chơi đồng đội. Không có Neymar, Casemiro, Vinicius Junior. Không có cả HLV trưởng (trong một vai trò chính thức). Sự ráp nối 4 tiền đạo với 2 tiền vệ trung tâm trở nên "trật chìa" hoàn toàn. Không có những hình ảnh hỗn loạn trên khán đài Maracana thì giới quan sát chắc cũng không có điều gì để bàn về trận đấu này. Hỗn loạn ngay từ khi trận đấu còn chưa diễn ra!

Chỉ khoảng 1 phút từ khi thủ tục cử quốc thiều bắt đầu, khán giả truyền hình đã thấy cảnh lộn xộn, có vẻ như là cảnh sát trấn áp các CĐV trên khán đài. Đấy là các CĐV mặc trang phục đội tuyển Argentina. Các cầu thủ Argentina tiếp xúc khán đài để kêu gọi CĐV của họ giữ bình tĩnh. Động thái tiếp theo: Messi kêu gọi đồng đội rút vào phòng thay đồ. Rồi bỗng nhiên có cảnh thủ môn Emiliano Martinez tìm cách nhảy lên khán đài, như để giúp hoặc bảo vệ các CĐV Argentina. Anh cố giằng lấy chiếc gậy của một cảnh sát đang trấn áp khán giả. Rắc rối lớn, thậm chí có thể là một bi kịch nào đấy sẽ xảy ra nếu như Martinez không bị ngăn cản. Cuối cùng, toàn đội Argentina rút vào phòng thay đồ. Khi người ta đang chờ nghe một tuyên bố chính thức về việc hoãn hoặc hủy bỏ trận đấu thì bất ngờ thay, đội khách xuất hiện trở lại sau 27 phút gián đoạn!

Các cầu thủ Argentina trở lại mặt sân vì họ đã tin chắc vào chiến thắng? Argentina quả đã thắng, mà có lẽ phải nói cho chính xác hơn là Brazil đã thua. Ngay trong vòng loại của World Cup trước, chuyện ngoài lề ầm ĩ cũng đã xảy ra, khi cảnh sát hậu thuẫn các quan chức y tế của Brazil tiến thẳng vào sân bắt các cầu thủ Argentina… đi cách ly (trong thời buổi Covid). Kết cục khi ấy là trận đấu bị hoãn, rồi nó mãi mãi không diễn ra, vì suy cho cùng thì chẳng còn ý nghĩa gì (đằng nào Argentina và Brazil cũng đã có vé dự VCK World Cup 2022).

Ngày xưa, Brazil nói Argentina "dàn xếp tỷ số", khi đá sau Brazil và thắng đậm hơn để giành vé dự trận chung kết World Cup 1978. Khi Argentina thắng Brazil ở vòng 1/8 World Cup 1990, có cảnh cầu thủ Branco của Brazil tình cờ uống một chai nước của phía Argentina, mà sau này người ta đồn là có chứa… thuốc ngủ. Khi Tulio dùng tay ghi bàn cho Brazil trong một trận đấu thuộc Copa America, báo chí Argentina đồng loạt dùng từ "bàn tay của quỷ". Cứ thế, chuyện ngoài lề của trận "derby Nam Mỹ" chẳng bao giờ dứt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.