Chuyện tử tế: Hết lòng chăm lo học sinh nghèo

12/07/2023 09:17 GMT+7

Mong muốn học sinh nghèo có điều kiện đến trường, suốt 10 năm qua, anh Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) đã vận động trao tặng hàng chục ngàn suất học bổng và xây nhà nhân ái cho các em.

Tốt nghiệp ngành luật Trường ĐH Cần Thơ nhưng sau đó anh Tuấn chuyển hướng kinh doanh quán cà phê và có thu nhập ổn định. Từ tình yêu thương học sinh nghèo và được bạn bè truyền cảm hứng, tháng 7.2013, anh đứng ra thành lập Câu lạc bộ (CLB) từ thiện cà phê Suối Mơ, do anh làm chủ nhiệm, để thực hiện những chương trình thiện nguyện nâng bước học sinh nghèo đến trường. "Từ lâu, tôi luôn ấp ủ những dự định hỗ trợ học sinh nghèo. Một lần sang nhà người bạn là giáo viên, thấy anh dành hết tâm huyết, thời gian dạy miễn phí cho học sinh nghèo, trong khi bản thân không khá giả gì, khiến tôi cảm phục. Đây chính là chất xúc tác để tôi bắt đầu hành trình làm từ thiện", anh Tuấn kể.

Chuyện tử tế: Hết lòng chăm lo học sinh nghèo - Ảnh 1.

Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) tại lễ bàn giao nhà nhân ái cho gia đình học sinh nghèo vượt khó

Ban đầu, anh vận động gia đình trích lợi nhuận kinh doanh quán cà phê, mỗi ly nước 250 đồng, để gom góp giúp các em phần nào vơi bớt khó khăn. Dần dần, việc làm của anh được nhiều người biết đến và tình nguyện tham gia. Đến nay, CLB từ thiện cà phê Suối Mơ có hàng chục thành viên đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước và cả người Việt định cư ở nước ngoài. Từ đó, cách làm và vận động nhà hảo tâm cũng bài bản hơn.

Từ tháng 7.2013 đến nay, có hơn 14.300 học sinh nhận học bổng, mỗi suất từ 500.000 đồng trở lên. Ngoài ra, CLB còn tặng học bổng dài hạn, sổ tiết kiệm, giúp xóa nợ ngân hàng cho gia đình học sinh nghèo, tặng bò giống để gia đình các em có nguồn sống ổn định…

Chuyện tử tế: Hết lòng chăm lo học sinh nghèo - Ảnh 2.

Anh Tuấn (bìa phải) đại diện CLB từ thiện cà phê Suối Mơ trao xe đạp đến trường cho học sinh nghèo

Theo thống kê, từ khi thành lập đến nay, CLB từ thiện cà phê Suối Mơ đã vận động nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ nhiều công trình với số tiền trên 56 tỉ đồng. Trong đó, xây dựng 174 căn nhà tình thương, nhà nhân ái; 102 cầu giao thông nông thôn; 12,2 km đường giao thông nông thôn; 48 trạm nước công cộng, 128 giếng nước,

12,46 km đường ống dẫn nước sạch, 3 phòng máy tính cho 3 trường học, 10,4 km đường thắp sáng…

Vừa qua, anh Tuấn đã khởi công xây dựng căn nhà cho gia đình em Nguyễn Hoàng Phú (9 tuổi, học sinh Trường tiểu học Huỳnh Văn Lời, xã Hiếu Thuận, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long). Hoàn cảnh của Phú rất khó khăn nhưng em luôn vượt khó học tốt. Cả gia đình ở trong nhà lá xiêu vẹo, cha chạy xe ôm làm kế mưu sinh. Khi được hỗ trợ xây dựng nhà, cả nhà Phú rất vui mừng, phấn khởi.

Chuyện tử tế: Hết lòng chăm lo học sinh nghèo - Ảnh 3.

CLB từ thiện cà phê Suối Mơ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Tương tự, em Thạch Thị Ngọc Thảo (8 tuổi, học sinh Trường tiểu học Thạnh Hòa Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) cũng được CLB của anh Tuấn xây dựng lại căn nhà bị sập. Gia đình Thảo không có ruộng đất, cha mẹ đi làm thuê ở TP.HCM, gửi hai anh em Thảo cho ngoại nuôi dưỡng. Nhà bị sập vì giông lốc, may mắn được hỗ trợ xây dựng nhà, gia đình Thảo rất vui mừng.

Em Lê Bảo Nhi, học sinh Trường tiểu học Hòa Phú A (xã Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long), chia sẻ: "Nhờ chú Tuấn tặng xe đạp nên con đỡ vất vả, bởi lúc trước con phải lội bộ hơn 2 km đến trường. Con rất mừng và rất biết ơn. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng chú Tuấn và các nhà hảo tâm".

Chị Lê Ngọc Dung, Bí thư Huyện đoàn Lai Vung (Đồng Tháp), cho biết địa phương rất trân trọng tình cảm của CLB từ thiện cà phê Suối Mơ vì đã giúp xây dựng 9 cây cầu nông thôn tại huyện này. Chị Dung hy vọng anh Tuấn tiếp tục chương trình hỗ trợ học sinh trong và ngoài tỉnh để các em học sinh có thêm điều kiện đến trường, sau này có tương lai tươi sáng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.