Chuyện tử tế: Về miền Tây xây nhà từ thiện

27/04/2024 08:13 GMT+7

Hai năm qua, anh Trần Huỳnh Quang Triều (30 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM) rong ruổi khắp các tỉnh, thành miền Tây để xây tặng 43 căn nhà cho người nghèo, giúp bà con an cư, vươn lên trong cuộc sống.

Sinh sống và làm việc tại TP.HCM, nhưng anh Trần Huỳnh Quang Triều có duyên với công tác thiện nguyện ở miền Tây. Anh kể năm 2017, anh lập nhóm thiện nguyện Minh Phước với gần 100 thành viên, chủ yếu vận động trao tặng quà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Anh Triều (ngồi hàng đầu tiên) tại buổi bàn giao nhà cho người nghèo ở H.Trà Ôn, Vĩnh Long

Anh Triều (ngồi hàng đầu tiên) tại buổi bàn giao nhà cho người nghèo ở H.Trà Ôn, Vĩnh Long

DUY TÂN

Anh Triều (thứ 5 từ phải sang) trao tặng nhà ở H.Mộc Hóa, Long An ẢNH: DUY TÂN

Anh Triều (thứ 5 từ phải sang) trao tặng nhà ở H.Mộc Hóa, Long An

DUY TÂN

Sau những chuyến du lịch, anh Triều càng thêm yêu đất và người miền Tây. Thế là, từ năm 2022, anh dồn hết sức vận động xây dựng nhà tình thương cho bà con nghèo. "Khi nhận được lời ngỏ của địa phương hoặc của người dân, tôi đến tận nơi tìm hiểu. Người được hỗ trợ nhà phải có giấy tờ sử dụng đất; là hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Khi hỗ trợ nhà, tôi lui tới nhiều lần, từ lúc bắt đầu xây cho đến lúc hoàn thiện", anh Triều nói.

Theo anh, chi phí xây dựng mỗi căn nhà thường vào khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi khảo sát, nếu thấy nhà đạt được tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng) mà chưa sơn tường và nền xi măng thì anh nâng hỗ trợ lên trung bình 70 triệu để người dân có căn nhà sơn tường, lót gạch sạch đẹp.

"Chúng tôi thường không giới hạn kinh phí xây nhà. Điển hình như vừa xây dựng căn nhà ở xã Trường Long (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho gia đình có 3 người bị tâm thần nhẹ. Nhà ở giữa đồng, chi phí vận chuyển vật liệu bị đội lên rất nhiều nên khi xây xong khoảng 100 triệu đồng. Sắp tới, nhóm sẽ trao tặng căn nhà cho cụ ông bị mù ở Trà Vinh. Với căn nhà này, nhóm hỗ trợ mua mảnh đất nhỏ để xây dựng, tổng kinh phí lên đến 250 triệu đồng", anh Triều cho biết.

Đi đến vùng sâu, vùng xa ở miền Tây với tần suất dày đặc, dù mệt nhưng anh Triều bày tỏ mình thấy vui khi góp phần giúp đỡ bà con. "Mình mệt 1 nhưng lợi ích mang lại cho người khó khăn là 10 và đó cũng chính là động lực để tôi duy trì hoạt động này. Tôi muốn hỗ trợ nhiều hơn nữa cho những trường hợp khó khăn ở vùng sâu, vùng xa nên luôn cố gắng thu xếp công việc để đi nhiều hơn", anh chia sẻ.

Tính đến nay, nhóm thiện nguyện Minh Phước của anh Triều đã vận động xây dựng 43 căn nhà cho bà con nghèo khắp các tỉnh, thành miền Tây như: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh…

Anh Triều (thứ 2 từ trái sang) tại lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo ở P.Long Châu, TX.Tân Châu, An Giang

Anh Triều (thứ 2 từ trái sang) tại lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo ở P.Long Châu, TX.Tân Châu, An Giang

DUY TÂN

Ngoài ra, trong năm 2023, nhóm còn thực hiện thêm chương trình xây dựng cầu giao thông và đã khánh thành, đưa vào sử dụng 5 cây cầu. "Với việc xây cầu, khi địa phương liên hệ nhờ hỗ trợ thì chúng tôi đến khảo sát rồi vận động kinh phí để làm. Việc xây cầu cũng khó khăn, trước tiên là xem xét, đánh giá địa điểm xây cầu có ổn hay không. Khó nhất là kinh phí, bởi mỗi cây cầu xây dựng có kinh phí rất cao", anh Triều nói.

Nhận được căn nhà vững chãi, ông Nguyễn Văn Nghe (60 tuổi, ngụ TX.Tân Châu, An Giang) vui mừng cho biết gia đình ông thuộc hộ nghèo, sống bằng nghề làm thuê. Vì vậy, dù nhà xuống cấp, hư hỏng ông cũng không dám nghĩ đến việc xây dựng lại cho đàng hoàng. Dành dụm lắm thì chỉ có thể mua cây về chống tạm, hư đến đâu sửa đó để tránh dột khi mưa. Khi nhóm từ thiện Minh Phước xây tặng nhà, ông rất vui mừng và biết ơn.

Vừa qua, anh Triều vinh dự nhận bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.