Chuyện tử tế: Vị trụ trì cưu mang người khốn khó

11/05/2023 10:13 GMT+7

Hơn 10 năm qua, thượng tọa Thích Giác Thời (77 tuổi), trụ trì chùa Phước Lâm (H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), đã cưu mang nhiều cảnh đời khốn khó.

Tại chùa Phước Lâm có mái ấm dưỡng lão rộng hàng chục ngàn mét vuông, xây dựng khang trang rộng rãi, thoáng mát. Nơi đây chia làm 4 khu, gồm khu dành cho nam, cho nữ, cho người lớn tuổi đi lại khó khăn và khu cho những tình nguyện viên.

Thượng tọa Thích Giác Thời kể năm 1989, ông về trụ trì chùa Phước Lâm và bắt đầu với công tác từ thiện xã hội. Năm 2010, ông vận động xây dựng mái ấm dưỡng lão với sức chứa 140 người. Nơi đây nhận chăm sóc các cụ già neo đơn không nơi nương tựa, người già nghèo khó, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Ban đầu chỉ có vài người lớn tuổi đến ở, dần dần, người này truyền người kia nên ngày càng có nhiều người biết đến. Hơn 10 năm qua, có hơn 150 người được cưu mang. Tuy nhiên, do tuổi già sức yếu, một số cụ qua đời; số ít trở về bên con cháu nên hiện tại mái ấm đang chăm sóc 93 người.

Chuyện tử tế: Vị trụ trì cưu mang người khốn khó - Ảnh 1.

Thượng tọa Thích Giác Thời (bìa phải) thăm hỏi, động viên các cụ già đang được chăm sóc tại chùa Phước Lâm

Thượng tọa Thích Giác Thời cho biết mỗi phòng ở tại mái ấm rộng khoảng 16 m2, dành cho 4 người, trang bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt như tủ quần áo, quạt máy, bàn ghế… Có 5 tình nguyện viên túc trực hằng ngày để lo cơm nước, chăm sóc các cụ chu đáo. Mỗi ngày, các cụ được phục vụ 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều. Món ăn cũng thay đổi hằng ngày để không ngán… Với những người đi lại khó khăn thì phần ăn sẽ được tình nguyện viên mang đến tận phòng.

Không chỉ lo từng miếng ăn, giấc ngủ, những cụ lớn tuổi qua đời tại mái ấm đều được lo tang lễ chu toàn. Sau khi thiêu, tro cốt được đặt tại tháp cốt trong chùa với sức chứa 9.000 hũ để thờ cúng.

Tại mái ấm, người khỏe hỗ trợ giúp người sức yếu và dần coi nhau như một đại gia đình. "Nhiều người đến ở lâu thành quen. Có những trường hợp sau đó được con cái đến xin nhận về nhưng từ chối, bởi cái tình, cái nghĩa đã quá sâu đậm giữa mọi người với nhau nên nhất quyết không về", thượng tọa Thích Giác Thời nói.

Chuyện tử tế: Vị trụ trì cưu mang người khốn khó - Ảnh 2.

Thượng tọa Thích Giác Thời (trái) dựng khuôn viên rộng rãi để các cụ già trong mái ấm đi dạo và tập thể dục

DUY TÂN

Bà Tăng Kim Hiền (57 tuổi), tình nguyện viên tại nhà dưỡng lão suốt 13 năm qua, xúc động kể gia đình bà cũng được thượng tọa Thích Giác Thời dang tay giúp đỡ lúc rơi vào cảnh thắt ngặt. Khi đó, con bà mới tròn 3 tháng tuổi, bị bệnh máu trắng, phải ra vào viện thay máu liên tục để giữ mạng sống. Nhờ thượng tọa Thích Giác Thời giúp đỡ chi phí điều trị, cho tá túc trong chùa nên đến nay con bà sống khỏe mạnh, hiện 13 tuổi và đang đi học. "Tất cả tình nguyện viên đều là người được thầy giúp đỡ, rồi phát tâm ở lại chùa hỗ trợ các cụ tại nhà dưỡng lão. Ngày ngày chăm sóc, thấy các cụ vui, khỏe là mình vui theo. Vì vậy chỉ ước mong các cụ nhiều sức khỏe, niềm vui mỗi ngày", bà Hiền chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lợi (57 tuổi) cho biết, gia đình bà có đến 4 thế hệ xin vào ở tại mái ấm dưỡng lão hơn nửa năm nay. "Tôi xin vào ở đây cùng mẹ già hơn 80 tuổi, đứa con gái 32 tuổi bị tâm thần và cháu gái mới tròn 5 tuổi. Tôi có 3 con gái, nhưng 2 đứa khổ quá cũng không giúp được gì nên bà cháu tôi dắt díu nhau xin vào đây ở. Lúc ở ngoài ngày nào cũng đói. Đến đây mỗi ngày được lo chu toàn 3 bữa ăn nên tôi biết ơn nhiều lắm".

Bà Quách Kiếm (74 tuổi), ở tại nhà dưỡng lão 7 năm qua, cho biết bà bị tật nguyền ở chân, không nhà cửa, không có người thân để nương tựa. May mắn được vào mái ấm nương thân, bà thấy rất vui, hạnh phúc bởi có quá nhiều sự quan tâm, mọi người yêu thương nhau như một gia đình. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.