CLB TP.HCM và Đà Nẵng cùng thua, cuộc đua trụ hạng gay cấn đến phút cuối

30/07/2023 06:24 GMT+7

Việc CLB TP.HCM và Đà Nẵng cùng thua ở vòng 3 nhóm B - giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra hôm qua (29.7) khiến cuộc đua tranh suất trụ hạng gay cấn đến phút cuối.

CLB TP.HCM và Đà Nẵng cùng thua, cuộc đua trụ hạng gay cấn đến phút cuối - Ảnh 1.

CLB TP.HCM lại rơi xuống cuối bảng xếp hạng

Khả Hòa

Khi V-League 2023 bước vào những vòng đấu cuối, người hâm mộ lo ngại các đội bóng đủ điểm trụ hạng, hết mục tiêu phấn đấu, vì ân tình hay vì lý do gì đó mà "buông phao" cứu giúp những đội đang cần điểm. Do đó, trận HAGL tiếp Đà Nẵng trên sân Pleiku bị "soi" vì đội bóng phố núi đã trụ hạng, còn đội khách lại rất khát điểm.

HLV Phạm Minh Đức thất vọng

Khi đội Đà Nẵng (phải) bại trận

Chính thầy trò HLV Kiatisak đã đập tan nghi ngờ của dư luận. Với ưu thế sân nhà, HLV Kiatisak tung ra sân lực lượng mạnh nhất có thể và các học trò của ông đã chơi một trận thật hay để giành chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công Đinh Thanh Bình từ tình huống đập nhả đẹp mắt cùng với Minh Vương.

Sau khi ghi bàn dẫn trước, HAGL bị sức ép khá lớn bởi Đà Nẵng dốc toàn lực tấn công. Thế nhưng, các cầu thủ phòng ngự của HAGL cùng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã chơi chắc chắn để bảo toàn tỷ số. Chiến thắng đẹp của đội bóng phố núi giúp họ xây chắc ngôi đầu nhóm B với 23 điểm.

Tương tự HAGL, đội bóng phố biển Nha Trang là CLB Khánh Hòa gần như đã chắc suất trụ hạng cũng chơi một trận tưng bừng, thắng CLB TP.HCM với tỷ số 3-0. Đội quân của HLV Võ Đình Tân đã trình diễn lối chơi tấn công mạch lạc, hiệu quả. Các bàn thắng lần lượt được ghi do công Yago (2 bàn) và cầu thủ Việt kiều Ryan Hà, đến từ các tình huống phối hợp bất ngờ khiến hàng thủ CLB TP.HCM không thể chống trả. Trận thắng của Khánh Hòa đã đẩy CLB TP.HCM trở lại vị trí cuối bảng xếp hạng và sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

Thất bại của CLB TP.HCM và Đà Nẵng giúp CLB Bình Dương hưởng lợi lớn. Trước mắt, họ có thuận lợi khi không hiểu sao BTC lại ưu ái xếp trận SLNA gặp Bình Dương thi đấu sau 1 tiếng đồng hồ so với 2 trận của TP.HCM và Đà Nẵng dù 3 đối thủ Bình Dương, TP.HCM và Đà Nẵng đang chạy đua trụ hạng.

Công an Hà Nội (trái)

Làm khách trước SLNA, đội bóng chưa từng biết thắng ở V-League năm nay bất ngờ đánh bại chủ nhà SLNA 2-0 với các bàn thắng của Tiến Linh và Thành Lộc. Điều đáng nói là Bình Dương rất kỵ rơ SLNA khi đá ở sân Vinh. 9 lần đối đầu gần đây nhất tại sân Vinh, SLNA bất bại với kết quả thắng 6, hòa 3. Vì thế, việc SLNA để thua khi đã đủ điểm an toàn trước đối thủ chưa biết thắng và đang rất khát điểm khiến không ít người hâm mộ xứ Nghệ đặt dấu hỏi lớn. 3 điểm vô cùng quý giá trước SLNA, giúp đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức có được 11 điểm, vươn lên hạng 12 trên bảng xếp hạng nhờ hơn CLB Đà Nẵng và CLB TP.HCM hiệu số bàn thắng bại.

Ở nhóm A, cuộc đua vô địch thêm phần gay cấn khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) thất bại 0-2 trước đội khách Hải Phòng. Đội bóng thành phố hoa phượng đỏ chơi hay từ đầu trận với bàn mở tỷ số của Triệu Việt Hưng. Cuối trận, Tuấn Anh ấn định tỷ số 2-0 cho Hải Phòng. Bất ngờ bại trận trên sân nhà, CLB CAHN đứng hạng 3 với 28 điểm, thua 2 đội xếp trên là CLB Hà Nội và CLB Thanh Hóa 1 điểm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.