Có con đường Quảng Bình đẹp mộng mơ như Đà Lạt

09/03/2023 08:27 GMT+7

Đó là con đường nối từ đường DT561 đoạn từ ngã ba Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, chạy thẳng vào xã Phú Định cùng thuộc huyện Bố Trạch. Đi hết cung đường dài gần 7 km này bạn sẽ gặp đường Hồ Chí Minh nhánh đông. Người dân Vạn Trạch và Cự Nẫm vẫn quen gọi là con đường Phú Định.

Từ nhiều năm nay, đường Phú Định được tỉnh Quảng Bình nâng cấp thảm bê tông nhựa để trở thành con đường đẹp như tranh vẽ uốn lượn nhấp nhô giữa các cánh rừng thông có bề dày hàng trăm năm tuổi đầy mộng mơ của làng Thọ Lộc.

Con đường khiến du khách gần xa mỗi lần đi qua đều mê mẩn và không thể không dừng chân chiêm ngưỡng. Và từ bao giờ chẳng biết, con đường thông Phú Định đã trở thành điểm check-in nổi tiếng của du khách khi đi từ ngã 3 thị trấn Hoàn Lão theo đường DT561 để lên động Phong Nha.

Có một con đường Quảng Bình đẹp mộng mơ như Đà Lạt - Ảnh 1.

Con đường thông đoạn này chỉ cách đường Hồ Chí Minh nhánh đông 4 km

HƯƠNG HẢI

Những cánh rừng thông Thọ Lộc, Vạn Trạch không chập chùng đồi núi như ở Đà Lạt mà phẳng phiu một cách cổ kính nhưng không kém phần lãng mạn, khiến du khách đi qua phải dừng xe ngắm nhìn và ghi hình kỷ niệm. Từ đó, con đường Phú Định ở Bố Trạch, Quảng Bình đã được ví như một Đà Lạt thu nhỏ.

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, người dân từ các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Bình, kể cả những du khách ngoại quốc đã tìm đến đây tham quan, cắm trại, chụp hình... khiến cho con đường càng trở nên nổi tiếng.

Ít ai biết rằng, trong chiến tranh chống Mỹ, cùng với con đường Ba Trại, ngã ba Thọ Lộc với con đường Phú Định là một tọa độ lửa bởi đó chính là những cung đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến trường miền Nam.

Có một con đường Quảng Bình đẹp mộng mơ như Đà Lạt - Ảnh 2.

Hai bên đường là rừng thông khiến du khách ngỡ mình như đang đâu đó ở Đà Lạt

HƯƠNG HẢI

Không một ngày đêm nào trên những con đường nép mình dưới những cánh rừng thông già cỗi ở khu vực này không bị đánh phá dưới mưa bom bão đạn của máy bay Mỹ. Vào những năm tháng chiến tranh ác liệt đó, dưới những tán rừng thông Thọ Lộc là nơi ẩn giấu hàng chục kho vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng, lương thực, thực phẩm để vận chuyển vào các chiến trường ở miền Nam và cho cả nước bạn Lào.

Vì thế mà con đường Phú Định đẹp như mơ ấy đã từng thấm bao mồ hôi, xương máu của các chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và của cả người dân Bố Trạch, Quảng Bình. Họ đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống vì sự lưu thông mang tính sống còn của con đường.

Chứng tích đau thương mà hào hùng ấy nay vẫn còn mãi ở nơi đây với Nghĩa trang Liệt sĩ Thọ Lộc nằm ẩn mình giữa rừng thông ngút ngàn với gần 600 ngôi mộ liệt sĩ san sát bên nhau. Để ghi nhận những chiến tích anh hùng và giá trị lịch sử của vùng đất và con đường Thọ Lộc - Phú Định, năm 2009, cùng với con đường Ba Trại, ngã ba Thọ Lộc là một trong 15 trọng điểm thuộc 8 cụm di tích chiến tranh trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Có một con đường Quảng Bình đẹp mộng mơ như Đà Lạt - Ảnh 3.

Du khách dừng chân bên đường để có cho gia đình bức ảnh đẹp

HƯƠNG HẢI

Đi qua chiến tranh cuộc sống lại hồi sinh. Ngày lại ngày, con đường Thọ Lộc - Phú Định lại uốn lượn giữa những rừng thông xanh cổ thụ khiến du khách mơ màng tưởng như mình đang lạc bước trên những con đường Đà Lạt. Để rồi khi sực tỉnh, du khách chợt thấy đâu chỉ có Đà Lạt mới mộng mơ, mới đem lại sự chìm đắm giữa thiên nhiên xanh mướt mà sự hiện hữu của những rừng thông Thọ Lộc cũng mộng mơ không kém.

Đến với Quảng Bình, một vùng đất dày đặc danh thắng và di tích lịch sử, nếu bạn muốn có thêm hành trang đáng nhớ cho những chuyến đi của mình thì đừng quên bỏ qua địa điểm này nhé. Một nơi rất dễ đi và rất dễ đến.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.