Cổ tích chưa hồi kết

10/01/2013 03:05 GMT+7

Bradford đã sải một bước dài đến Wembley sau khi đánh bại Aston Villa trong trận bán kết lượt đi Capital One Cup.

Bradford đã sải một bước dài đến Wembley sau khi đánh bại Aston Villa trong trận bán kết lượt đi Capital One Cup.

Câu chuyện cổ tích tuyệt vời mà Bradford City - đội đang xếp thứ 8 ở League Two (giải hạng tư theo thứ bậc của bóng đá Anh), đang viết nên ở Capital One Cup mùa này vẫn chưa đi đến hồi kết. Rạng sáng qua, trong trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân Coral Windows, Bradford đã vượt qua Aston Villa - đội bóng đang chơi ở Premier League - với tỷ số 3-1.

Như vậy, nếu Aston Villa không thể lật ngược được thế cờ ở trận bán kết lượt về thì Bradford sẽ trở thành đội bóng đầu tiên thuộc giải hạng tư trong 51 năm qua lọt vào trận chung kết League Cup. Một viễn cảnh quá đẹp để Bradford mơ ước, nhưng hãy cẩn thận vì HLV Lambert của Aston Villa đã tuyên bố một cách đầy đe dọa: “Đây chỉ mới là hiệp 1”.

Thật vậy, nếu như Aston Villa không phung phí quá nhiều cơ hội (trong 13 cú dứt điểm đúng hướng khung thành đối phương), không chơi quá thiên về tấn công rồi để lộ ra quá nhiều không gian cho đối thủ chơi bóng thì Bradford đã không thể có được một kết quả mỹ mãn như thế. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng các cầu thủ Bradford đã chơi bóng với sự điềm tĩnh đáng khen và biết cách khai thác những lỗ hổng trong hàng phòng ngự của Aston Villa.

Cần phải đặc biệt khen ngợi thủ môn Duke, người đã vô hiệu hóa một tá cơ hội của Aston Villa, đội trưởng Jones qua sự tỏa sáng ở trung tâm hàng tiền vệ và in dấu giày trong cả 3 bàn thắng của Bradford. Cũng không quên Hines mà tốc độ và sự khéo léo của anh là “kẻ thù” của trung vệ Bennett (Villa), hay Nahki với bàn mở tỷ số ở phút 19 hoặc cặp trung vệ McArdle - McHugh vừa phòng ngự tốt vừa là tác giả của hai bàn thắng bằng đầu giúp Bradford giành chiến thắng chung cuộc.

HLV Parkinson rất hài lòng với màn trình diễn tuyệt vời của các học trò nhưng ông cũng thừa hiểu rằng tại Villa Park vào ngày 22.1 tới, Bradford sẽ đối mặt với một Aston Villa hoàn toàn khác, nhất là khi Weimann đã kịp gỡ lại một bàn quý giá cho đội bóng này ở phút 82. Tuy nhiên, sau khi Bradford đã lần lượt loại những đội bóng khác của Premier League như Wigan và Arsenal ở các vòng đấu trước đó thì chẳng ai có thể cấm các cầu thủ của họ mơ mộng cả.

Trần Tôn

>> Bán kết lượt đi: Trên đường đến Wembley
>> Messi được dựng tượng sáp tại sân Wembley
>> Wembley tổ chức chung kết Champions League 2013
>> Barcelona đăng quang tại Wembley
>> Messi lập cú đúp, Barca hướng đến Wembley

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.