Con gái tìm mẹ bỏ rơi mình 36 năm trước: ‘Phép màu xuất hiện thật rồi!’

03/08/2023 11:56 GMT+7

Sau bao nhiêu năm đau đáu về nguồn cội, chị Hiếu vỡ òa nói rằng đã tìm được mẹ ruột 36 năm trước đã bỏ rơi mình.

Nghẹn ngào nhận tin mẹ

1 tuần trước, câu chuyện tìm mẹ ruột ở Đồng Nai của chị Trần Thị Minh Hiếu (ngụ Đà Nẵng) được đăng tải trên báo Thanh Niên, thông qua bài viết: “Giọt nước mắt cô con gái tìm mẹ ruột bỏ rơi mình 36 năm trước” khiến nhiều bạn đọc không giấu được xúc động.

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã thể hiện những cảm xúc đặc biệt trước khát khao tìm lại mẹ của người phụ nữ đã có 3 mặt con. Nhiều người hy vọng rằng thông qua bài viết, với sự chung tay giúp sức của cộng đồng mạng, người phụ nữ sẽ sớm hoàn thành tâm nguyện, cũng là nỗi trăn trở lớn nhất trong cuộc đời mình.

Con gái tìm mẹ bỏ rơi mình 36 năm trước: ‘Phép màu xuất hiện thật rồi!’ - Ảnh 1.

Chị Minh Hiếu cho biết đã tìm được mẹ ruột của mình.

NVCC

Độc giả Trịnh Cường bình luận: “Đọc bài viết trong chiều đang mưa càng thêm cảm động, hòa nỗi buồn về câu chuyện của chị. Mình ''cảm'' được phần nào tấm lòng hiếu thảo của chị. Nghĩ sau bài báo này, phép màu lại đến và mong một ngày chị vỡ òa trong vòng tay của hai người mẹ. Chúc chị mạnh khỏe, may mắn! Chờ xem...”.

“Chúc chị tìm lại được mẹ ruột của mình! Mẹ chị chắc cũng phải đau lòng lắm khi phải cho đi đứa con dứt ruột mình đẻ ra!”, nickname Bon Min bày tỏ.

Đêm muộn, tôi nhận được tin nhắn đầy nghẹn ngào của chị Minh Hiếu, rằng: “Chị có tin này muốn báo với em". Khoảnh khắc đó, tôi có linh cảm rằng sẽ có một tiến triển mới trong hành trình tìm mẹ của chị.

Chị nghẹn ngào cho biết sau khi bài báo được đăng tải trên báo Thanh Niên cũng như trên mạng xã hội, nhiều người đã quan tâm tới câu chuyện của chị. Chính những lời động viên, lời chúc chị nhận được là động lực vô cùng lớn lao để chị tiếp tục hành trình này.

“Một người thân của gia đình tôi đang sống ở Đồng Nai dựa theo những thông tin được cung cấp đã tìm đến nhà một người phụ nữ tên Hạnh sống gần chợ Long Khánh. Qua xác minh, mọi thông tin cô kể đều rất trùng khớp với câu chuyện của mình đến khó tin.

Sau đó, người quen chụp lại hình của cô để gửi cho mẹ nuôi tôi xem, bà xác nhận chính xác đây là người đã gửi tôi cho bà nuôi 36 năm về trước", chị nghẹn ngào, không giấu được những giọt nước mắt, kể lại.

“Cứ để mọi chuyện tự nhiên!”

Ngay khoảnh khắc biết được rằng bà Hạnh rất có thể là mẹ ruột (chưa qua xét nghiệm ADN) mà bấy lâu nay mình đang tìm kiếm, trong lòng chị Minh Hiếu có nhiều cảm xúc, chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ nghẹn ngào. Khi đó, chị thầm tin phép màu đã thực sự xuất hiện trong cuộc đời của mình.

Con gái tìm mẹ bỏ rơi mình 36 năm trước: ‘Phép màu xuất hiện thật rồi!’ - Ảnh 2.

Gia đình chị Hiếu vỡ òa khi hay tin.

NVCC

Theo lời kể của bà Hạnh (55 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho gia đình chị Hiếu, 36 năm trước bà có sinh một người con gái với người chồng cũ. Vì hoàn cảnh khó khăn, cơ cực, không có tiền nuôi con, con lại có bệnh nên bà đã mang con ra chợ Xuân Lộc rồi gửi cho một người phụ nữ nuôi.

Sau đó, bà có người chồng sau rồi sinh được 2 cậu con trai. Nay bà cũng đã ly dị với chồng, hiện đang sống chung với một người con. Còn chồng sau của bà thì sống với người con còn lại tại TP.HCM. Gia đình cho biết cuộc sống hiện tại của bà cũng không mấy khá giả, phải làm thuê kiếm sống.

Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là đã biết được nguồn cội, biết được chính xác câu chuyện của mình. Tôi đã giải đáp được câu hỏi lớn nhất trong đời của mình rồi và có thể thở phào. Giờ tôi đã biết rằng mình có 2 người mẹ. Còn mối quan hệ với mẹ ruột, mẹ cũng có cuộc sống riêng, mọi thứ cứ để tự nhiên, cứ để thời gian trả lời!

Chị Minh Hiếu, ngụ Đà Nẵng

Người phụ nữ cũng cho biết phép màu vừa xảy đến trong cuộc đời chị không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của chị và mẹ nuôi là bà Trần Thị Tuyến (năm nay 76 tuổi, ngụ Đà Nẵng). Chị cũng nói với mẹ rằng “công sinh không bằng công dưỡng", chị vẫn sẽ như vậy, vẫn sống cùng mẹ, vẫn phụng dưỡng mẹ tới hết cuộc đời.

Anh Võ Trường Sinh (39 tuổi, chồng chị Minh Hiếu) cũng vỡ òa khi vợ có được tin tức của mẹ ruột. Anh hy vọng rằng câu chuyện của vợ sẽ có một cái kết có hậu, đầy hạnh phúc và tình yêu thương bởi sau bao nhọc nhằn chị Hiếu trải qua, chị xứng đáng có được điều đó…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.