Công Phượng chưa thể giải nguy cho HAGL

12/03/2022 08:11 GMT+7

Bóng mây đen che phủ phố núi suốt 3 vòng đầu tiên tưởng như đã được cú đúp của Công Phượng xua tan, nhưng tuyến giữa yếu ớt đã khiến HAGL phải trả giá nhìn Viettel ra về với 1 điểm sau trận hòa 2-2 ở vòng 4 V-League chiều qua.

HLV Park Hang-seo có bối rối với dàn sao HAGL ở tuyển Việt Nam?

Sân Pleiku vẫn chưa có khán giả nhưng bầu Đức, Kiatisak và nhất là HLV Park Hang-seo đều xuất hiện đã tiếp thêm rất nhiều động lực để HAGL tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2022. Ở V-League 2021, Công Phượng khi vào sân hiệp 2 mở ra chiến thắng 3-0 tại Hàng Đẫy bằng một cú sút chân trái chớp nhoáng hiểm hóc. Chiều qua, số 10 của HAGL một lần nữa đánh bại Nguyên Mạnh bằng chân trái, lần này là quả vô lê nối trên không làm tung nóc lưới không thể cản phá. Đến phút 26, Công Phượng có cú đúp cho riêng mình sau quả 11 m lạnh lùng. Đó là một sự giải tỏa rất lớn cho cá nhân Công Phượng và hàng công HAGL sau 3 trận liền không lần nào được tận hưởng niềm vui ghi bàn.

Công Phượng (giữa) nỗ lực nhưng một mình anh không cứu nổi HAGL

Minh Hiếu

Các bàn thắng sớm của Công Phượng giúp HAGL cải thiện rất nhiều, nhất là mặt tinh thần. Nhưng phải thừa nhận các học trò của HLV Kiatisak vẫn còn xa mới đạt được phong độ đỉnh cao như mùa giải trước. Những sai số trong các đường chuyền và cả sự thiếu tập trung của hàng thủ vẫn liên tục xuất hiện. Điều này thể hiện rõ nhất trong 2 bàn thua, khi Hoàng Đức và Hữu Thắng rót bóng vào khoảng trống của hàng thủ để Geovane và Hoàng Minh 2 lần gỡ hòa.

Căn nguyên của việc HAGL “cầm vàng lại để vàng rơi” đầy đáng tiếc nằm ở sự tích lũy thể lực của những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn chưa đạt yêu cầu. Chính vì điều này nên lối chơi của HAGL chỉ bùng nổ trong nửa đầu mỗi hiệp và không thể duy trì đều đặn. Trong số các tân binh, Mauricio Barbosa có thể hình tốt nhưng xoay trở chậm và cần cải thiện khả năng chống áp lực khi có bóng. Nên nhớ, Viettel vắng HLV Trương Việt Hoàng bị F0 và Bùi Tiến Dũng, Pedro Paulo bị chấn thương cũng suy yếu đi nhiều, nhưng ý chí và nỗ lực của toàn đội đã giúp các nhà vô địch năm 2020 giành lại 1 điểm xứng đáng.

Dù sao, 3 điểm sau 3 trận vẫn còn hơn việc trắng tay. Phía trước thầy trò HLV Kiatisak sẽ là gần 4 tháng để làm lại tất cả gần như từ đầu. Lần này sẽ khác, khi gần 2/3 đội hình chính sẽ không còn vắng bóng biền biệt nửa năm trời. Thay vào đó, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương... sẽ hội quân từ tháng 4 để cùng ăn tập và sát cánh phần còn lại của đội bóng như một tập thể thực thụ.

Tiền đạo Công Phượng bày tỏ: “Trận đấu này Viettel đá rất tốt. HAGL kiểm soát bóng tốt trong hiệp 1 nhưng chùng xuống trong hiệp 2 để đối thủ cầm bóng và tấn công nhiều hơn. Hôm nay tôi ghi bàn nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc, điều quan trọng là HAGL phải chơi như một tập thể. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực. Tôi và toàn đội sẽ phải tập trung, lấy lại tinh thần làm sao giữ được sự tự tin hơn nữa, nhất là trong cầm bóng. Đó là điều đội bóng cần cải thiện tốt hơn cho thời gian tới”.

Hà Nội quyết tâm có chiến thắng đầu tiên

CLB Hà Nội đặt mục tiêu thắng TP.HCM trong trận đấu đầu tiên của họ ở V-League 2022 diễn ra lúc 19 giờ 15 tối nay trên sân Hàng Đẫy. Xuất phát muộn do nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19 lại là lợi thế của đội bóng của bầu Hiển, bởi họ đã quan sát rất kỹ lối chơi của các đối thủ trong khi cách chơi của Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Chun Jae-ho vẫn còn là bí ẩn. Với đội hình toàn sao như Văn Quyết, Quang Hải, Thành Chung, Thành Lương, Tuấn Hải, Hai Long... cùng 3 ngoại binh đến từ châu Âu, vấn đề người hâm mộ quan tâm là liệu tân HLV người Hàn Quốc Chun Jae-ho có thổi được hồn vào lối chơi của dàn cầu thủ toàn sao của CLB Hà Nội hay không?

Trận còn lại Thanh Hóa tiếp Đà Nẵng lúc 17 giờ.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.