Cuộc thi marathon Trung Quốc 'méo mặt' vì hàng ngàn VĐV ăn nhầm... xà phòng

31/03/2016 15:35 GMT+7

Cuộc thi marathon ở Qingyuan (tỉnh Guangdong, Trung Quốc) vừa gặp một tai nạn 'dở khóc dở cười' khi hàng ngàn VĐV cán đích trong tình trạng suy sụp vì ăn nhầm... xà phòng.

Cuộc thi marathon ở Qingyuan (tỉnh Guangdong, Trung Quốc) vừa gặp một tai nạn 'dở khóc dở cười' khi hàng ngàn VĐV cán đích trong tình trạng suy sụp vì ăn nhầm... xà phòng.

VĐV ngã quỵ sau khi cán đích vì ăn nhầm xà phòng - Ảnh: Facebook 

Tờ People's Daily cho hay cuộc thi trên có hơn 20.000 người tham gia và trải qua chặng đường hơn 40km diễn ra hôm 30.3. Diễn biến cuộc thi diễn ra bình thường nhưng lại gặp một hiện tượng kỳ lạ sau khi các VĐV hoàn tất đường chạy. Theo tờ báo trên, sau khi cán đích, khoảng 12.000 VĐV bỗng nhiên ngã quỵ vì đau bụng và phải cầu cứu sự điều trị của y tế. Trong số hàng ngàn VĐV gặp sự cố ở vạch đích có 23 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó 5 người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ban tổ chức cuộc thi lập tức tiến hành tìm hiểu và phát hiện các VĐV đã ăn nhầm xà phòng. Theo đó, khi đến đích, các VĐV nhận một món quà cục xà phòng thơm. Tuy nhiên, do bao bì của cục xà phòng đều in tiếng Anh và mẫu mã rất bắt mắt nên người tham gia nhầm tưởng là một loại thực phẩm phục hồi năng lượng cơ thể sau cuộc chạy dài. Vì nhầm lẫn nên các CĐV cứ thế cắn ăn ngon lành và đều lập tức bị đau bụng. Theo BBC, hầu hết VĐV cần điều trị y tế đều đã ít nhất cắn một miếng xà phòng.   

Cục xà phòng quà tặng mà VĐV nhầm tưởng thực phẩm phục hồi năng lượng - Ảnh: Twitter

Trước sự cố hy hữu, ban tổ chức buộc phải lên tiếng xin lỗi VĐV vì lỡ tặng món quà với mục đích khích lệ nhưng lại trở thành “tai họa”. “Bao bì của các gói xà phòng thực sự giống như bao bì thực phẩm. Đó là một sai lầm bất cẩn của chúng tôi”, một thành viên ban tổ chức cuộc thi cho biết. Trong khi đó, những VĐV đã cắn phải cục xà phòng bỗng nhiên trở thành trò cười trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tạp chí Time cho biết việc tổ chức các cuộc thi marathon đang trở thành “mốt” ở Trung Quốc nằm trong kế hoạch của Chính phủ để đưa quốc gia này trở thành một cường quốc thể thao thế giới vào năm 2025. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.