Cựu tiếp viên hàng không tiết lộ 'sự thật trần trụi' về nghề

07/10/2023 09:51 GMT+7

Tiếp viên hàng không là công việc đáng mơ ước của nhiều bạn trẻ nhưng đôi khi là nỗi ám ảnh của không ít người từng trải qua.

Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng trên mạng xã hội Kat Kamalani từng là tiếp viên hàng không đã tiết lộ lý do tại sao cô cực kỳ "ghét" công việc này và bỏ việc sau 6 năm.

Kat Kamalani, bà mẹ hai con đến từ bang Utah, Mỹ, chia sẻ: "Tôi đã làm tiếp viên hàng không cho một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới. Tôi 'ghét' từng giây phút của công việc đó".

Cựu tiếp viên hàng không tiết lộ 'sự thật trần trụi' khiến cô bỏ nghề - Ảnh 1.

Kamalani đã bỏ nghề tiếp viên

Kamalani hiện người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và có 1 triệu người theo dõi trên TikTok, 249.000 trên Instagram và 668.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình.

Trong video thu hút hơn 350.000 lượt xem, Kamalani cho biết cả phần đời làm tiếp viên hàng không phụ thuộc vào thâm niên, và số ngày họ được bay sẽ quyết định mọi thứ.

"Điều đó quyết định bạn sẽ bay loại máy bay nào, bạn sẽ bay vào ngày lễ nào, liệu bạn có được nghỉ cuối tuần hay không, liệu bạn có thể giữ một số ngày nghỉ nhất định hay không", cô nói.

"Một điều nữa, khi bạn đi du lịch trên hãng hàng không mà bạn làm việc, bạn có thể đặt vé chờ, nghĩa là khi nào còn ghế trống trên máy bay thì bạn có thể lên - dựa trên thâm niên".

Cô cho biết tiếp viên hàng không được coi là mới nếu họ làm công việc này ít nhất 5 năm hoặc ít hơn.

Một lý do khác khiến cô "ghét" nghề cũ là quá trình đào tạo căng thẳng, thường 15 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần trong 2 tháng. Tiếp viên phải thực hiện hàng triệu loại bài kiểm tra khác nhau và nếu bạn không vượt qua các bài kiểm tra với 80% trở lên, họ sẽ đuổi bạn ra khỏi chương trình.

Ngoài ra, Kamalani cho biết cách hành khách đối xử với cô cũng khiến cô "ghét" nghề tiếp viên hàng không. "Mọi người nghĩ tiếp viên hàng không chỉ ở đó để phục vụ đồ uống cho bạn và thực sự chúng tôi ở đó vì sự an toàn của bạn là trên hết", cô nói.

Nhiều người đang bay trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Họ mất ngủ, họ bay trong trường hợp khẩn cấp, trở về nhà vì đám tang, có rất nhiều lúc mọi người ở trạng thái suy sụp nhất khi bay và ai là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất đó nếu không phải là phi hành đoàn?

Cựu tiếp viên hàng không tiết lộ 'sự thật trần trụi' khiến cô bỏ nghề - Ảnh 2.

Tiếp viên hàng không là công việc mơ ước của nhiều người

Không ít người cho rằng, các tiếp viên hàng không mới sẽ bay đến những điểm đến mơ ước như Honolulu, Hawaii và Paris là sai lầm.

Điều đó có thể xảy ra nhưng chủ yếu là bạn bay tới các điểm đến mỗi ngày và có thời gian quá cảnh rất ngắn, trong khi bạn phải thức dậy quá sớm và mắt đỏ hoe đi làm. Điều này không vui chút nào.

Các tiếp viên hàng không đã chia sẻ trong phần bình luận lý do tại sao họ bỏ nghề khá tương tự với Kamalani.

Một tiếp viên hàng không 36 tuổi đã nghỉ hưu cho biết: "Đúng là sống chết theo thâm niên. Năm năm đầu tiên là khó khăn nhất. Phải kiên trì".

Người khác nói thêm: "Cô ấy đúng về việc huấn luyện! Và tôi đã trải qua trại huấn luyện quân sự ở độ tuổi 20. Nhưng tôi yêu công việc này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.