Cựu trung vệ U.70 không bỏ trận nào giải sinh viên: ‘Đội Thủy lợi thể nào cũng vô địch’

Cẩm Tiên
Cẩm Tiên
20/03/2024 09:41 GMT+7

Từ những video trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, một cựu trung vệ U.70 đã một mình chạy xe máy từ Thủ Đức đến sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng để theo dõi tất cả các trận bóng đá dù bản thân không cổ vũ một đội cụ thể nào.

Gần 50 năm theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn, ông Cao Minh Sĩ (65 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) giờ đây dù đã không còn đủ sức để ra sân nhưng vẫn luôn theo dõi những trận cầu lớn nhỏ ở thành phố. 

Từ những video trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, ông biết đến giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam và đã một mình chạy xe máy từ TP.Thủ Đức đến sân vận động Trường Tôn Đức Thắng (TP.HCM) để theo dõi tất cả các trận đấu.

Cựu trung vệ U.70 không bỏ trận nào giải sinh viên: ‘Đội Thủy lợi thể nào cũng vô địch’- Ảnh 1.

Ông Cao Minh Sĩ là một cổ động viên trung thành của của giải bóng đá sinh viên Việt Nam 

Võ Hiếu

"Tôi tự chạy xe máy từ Thủ Đức lên đây mỗi ngày để xem, xem chừng nào hết thì thôi. Năm sau có tổ chức mà tôi còn đi nổi thì tôi cũng đi, chừng nào đi không nổi thì thôi. Ghiền mà!", ông Sĩ hào hứng chia sẻ.

Ông Sĩ tiết lộ đã "phải lòng" môn thể thao vua từ năm 15 tuổi và thường xuyên tham gia các trận bóng trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Cựu trung vệ 65 tuổi đi xem bóng đá sinh viên: ‘Ghiền quá, không bỏ trận nào’

Cách đây hơn 5 năm, vì sức khỏe không cho phép, ông phải giã từ sân cỏ với tư cách là một cầu thủ và từ đó bắt đầu trở thành một cổ động viên nồng nhiệt của các trận bóng bất kể lớn nhỏ tại TP. HCM.

Cựu trung vệ U.70 không bỏ trận nào giải sinh viên: ‘Đội Thủy lợi thể nào cũng vô địch’- Ảnh 2.

Ông Sĩ từng là một trung vệ "càn quét" nhiều sân cỏ trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp

Võ Hiếu

Chăm chú theo dõi những diễn biến của trận đấu giữa đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường ĐH Văn Lang vào chiều 19.3.2024, ông Sĩ đánh giá cao về chất lượng lứa cầu thủ năm nay, đồng thời dành lời khen cho đội Trường ĐH Thủy Lợi.

"Tôi thích xem bóng đá, đội nào hay thì cổ vũ cho đội đó thôi, chứ không có riêng đội nào hết. Cầu thủ sinh viên này chất lượng tốt chứ. Chất lượng OK rồi. Đội ĐH Thủy Lợi ngoài Bắc vô đó, cái đội đó thế nào cũng vô địch à!", cựu trung vệ 65 tuổi khẳng định.

Cựu trung vệ U.70 không bỏ trận nào giải sinh viên: ‘Đội Thủy lợi thể nào cũng vô địch’- Ảnh 3.

Đội Trường ĐH Thủy Lợi được ông Sĩ đặt nhiều kỳ vọng cho chức vô địch

Độc Lập

Ông Sĩ nhận xét: "Giải sinh viên này tổ chức quá tốt. Nói chung nên tổ chức hằng năm như vầy để gây phong trào cho thanh niên bây giờ. Chơi đá banh này nó tốt, nó đoàn kết nè, thể lực nè, nó vui nữa. Vui khỏe đó!".

Cựu trung vệ U.70 không bỏ trận nào giải sinh viên: ‘Đội Thủy lợi thể nào cũng vô địch’- Ảnh 4.

Ông Sĩ theo dõi lịch thi đấu cẩn thận để không bỏ lỡ trận nào của giải

Độc Lập

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II-2024 Cúp THACO đã chứng minh được sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ khi thu hút được nhiều khán giả không chỉ sinh viên, mà còn kết nối những trái tim với tình yêu trái bóng tròn. Những người như ông Sĩ đã vô tình nhìn thấy lại một thời thanh xuân của mình qua những trận cầu nảy lửa trên sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Cựu trung vệ U.70 không bỏ trận nào giải sinh viên: ‘Đội Thủy lợi thể nào cũng vô địch’- Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.