Cựu tuyển thủ Quang Trãi: ‘Cầu thủ trẻ bây giờ hơi thiếu cá tính’

31/10/2015 13:21 GMT+7

(TNO) Ngồi một góc trên khán đài A chăm chú theo dõi trận bán kết giữa Hà Nội T&T và TP.HCM ở giải U.21 Báo Thanh Niên , cựu trung vệ tuyển thủ Lê Quang Trãi nhận định bóng đá trẻ đã thay đổi nhiều so với khi anh tham gia giải lần thứ nhất 18 năm trước.

(TNO) Ngồi một góc trên khán đài A chăm chú theo dõi trận bán kết giữa Hà Nội T&T và TP.HCM ở giải U.21 Báo Thanh Niên, cựu trung vệ tuyển thủ Lê Quang Trãi nhận định bóng đá trẻ đã thay đổi nhiều so với khi anh tham gia giải lần thứ nhất 18 năm trước.

HLV Quang Trãi dự khán giải U.21 Báo Thanh Niên - Ảnh: Quốc Việt

“Giống anh Phùng Thanh Phương và Nguyễn Minh Đức, tôi là một trong những người có may mắn được dự giải U.21 Báo Thanh Niên từ những ngày đầu tiên. Thực tế, tôi đã được 3 lần thi đấu tại giải ở các tuổi 20, 21 và sau đó là 22 khi ban tổ chức nới rộng cho phép một số cầu thủ quá tuổi được thi đấu.

Đến bây giờ những kỷ niệm vẫn còn in đậm trong đầu tôi. Đặc biệt là mùa giải thứ 2 (1998) khi TP.HCM đăng cai tổ chức. Năm đó, tôi và Đồng Tháp đã giành ngôi á quân sau khi thua CLB Quân đội ở trận chung kết”, cựu cầu thủ Đồng Tháp, HAGL và XSKT.Cần Thơ nhớ lại.

Sau xấp xỉ hai chục năm theo nghiệp quần đùi áo số, Quang Trãi đã chuyển qua cương vị mới. Hiện tại, cựu ngôi sao từng nổi danh là cầu thủ có “khuôn mặt đặc biệt nhất Việt Nam” đang là trợ lý của đội U.18 PVF vừa rồi dự vòng loại U.21 Báo Thanh Niên tại Khánh Hòa.

Đặng Nguyên Vũ ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

“Bóng đá đã thay đổi nhiều. Ngày nay, với việc các CLB đã đào tạo căn cơ hơn, các HLV đã được trang bị nền tảng kiến thức hiện đại hơn, nên các em cũng được đào tạo toàn diện hơn.

Lứa cầu thủ hiện tại, bởi vậy cũng sở hữu thứ hoàn toàn khác chúng tôi ngày xưa. Tuy nhiên, tôi có cảm giác các em vẫn thiếu một cái “chất” gì đó của riêng mình. Không phải nói là để chê, nhưng thực sự đám cầu thủ trẻ của chúng tôi ngày xưa có thể không được dạy bài bản hơn nhưng mỗi tay đều có một cái nét rất riêng”.

Vừa chăm chú theo dõi trận bán kết 2 giải U.21 Báo Thanh Niên giữa U. TP.HCM và Hà Nội T&T, Quang Trãi rất ấn tượng với cách chơi của TP.HCM.

Tiền đạo Phạm Văn Thành lập hat-trick ở trận bán kết 2 - Ảnh: Khả Hòa

Anh nhận xét: “TP.HCM không có ngôi sao, nhưng họ có khát vọng chơi bóng mạnh mẽ. Đó là một tập thể gắn kết, có độ nhưng tụ cao và luôn gắng hết sức mỗi khi bước vào sân.

Chiến thắng của Hà Nội T&T là xứng đáng, bởi họ có thực sự vượt trội hơn hẳn và các ngôi sao đã biết tỏa sáng đúng lúc. Tuy nhiên, tôi tin rằng Hà Nội T&T có thể chơi tốt hơn nữa.

Tôi thấy họ thận trọng quá. Thực tế, các đội bóng trẻ lúc này đều như vậy, đá nặng chiến thuật và toan tính nhiều. Ngày xưa, khi chúng tôi chơi tại giải U.21 Báo Thanh Niên, các trận đấu luôn rất sôi nổi vì ai cũng chơi hết mình và hào sảng.

Vẫn biết là ý thức chiến thuật và sự tỉnh táo là rất cần thiết. Nhưng tôi vẫn mong một lúc nào đấy sẽ lại thấy hình ảnh những chàng trai tuổi đôi mươi bước ra sân với tinh thần không biết sợ thua, trình diễn những lối chơi tấn công đầy cảm xúc. Khi đó, tin chắc khán giả sẽ đông hơn rất nhiều”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.