Đang chấn thương vẫn phá kỷ lục

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/05/2022 07:25 GMT+7

Hôm qua, cô gái người dân tộc Giáy (quê Lào Cai) Hoàng Thị Duyên xuất sắc bảo vệ thành công HCV cử tạ hạng cân 59 kg nữ, đồng thời phá kỷ lục SEA Games .

Chia sẻ sau khi đăng quang, Hoàng Thị Duyên bật khóc cho biết cô bị chấn thương lưng và gối trước thềm SEA Games nhưng vừa chữa trị vừa ráng luyện tập với mong muốn đoạt HCV SEA Games 31 ngay trên sân nhà. “Sau khi phá kỷ lục cử giật, chuyển sang phần thi cử đẩy, chân trái của tôi bị đau nhói khiến tôi thực hiện động tác rút chân không tốt, lỡ cơ hội phá luôn kỷ lục cử đẩy và tổng cử”, Hoàng Thị Duyên nói.

Hoàng Thị Duyên bên cạnh bố mẹ trong ngày đoạt HCV

Minh Kha

Từ Lào Cai lên Hà Nội cổ vũ con gái tranh tài, ông Hoàng Văn Kỷ hồi hộp dõi theo từng bước chân của con trên sàn đấu. “5 tháng rồi gia đình không được gặp Duyên vì con phải tập trung luyện tập để thi đấu. Nghe tin con chấn thương, vợ chồng tôi chỉ biết gọi điện động viên, chia sẻ. Nay con đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tôi không biết nói gì hơn ngoài chia sẻ niềm vui cùng con”, ông Kỷ cho biết.

Hoàng Thị Duyên trình làng SEA Games năm 2019 với tấm HCV rồi khẳng định tài năng với 3 HCV Cúp cử tạ thế giới, đoạt vé tham dự Olympic Tokyo và bây giờ tiếp tục thể hiện sức mạnh ở hạng cân sở trường 59 kg. Tuổi thơ vất vả hun đúc nên ý chí và nghị lực của Hoàng Thị Duyên. Những ngày đầu đến với cử tạ, cô phải trốn gia đình, vượt 10 km mỗi ngày để đi tập vì bố mẹ ngăn cản. Giờ đây Hoàng Thị Duyên đã là niềm tự hào của gia đình, hàng xóm và của cả ngành thể thao tỉnh Lào Cai. “Sau SEA Games, tôi sẽ tập trung chữa trị chấn thương và tập luyện chuẩn bị cho các giải quốc tế sắp tới”, Duyên cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.