Đập bỏ bản sao xe buýt chở tuyển Pháp tại World Cup 2010

27/05/2014 09:23 GMT+7

(TNO) Với hy vọng xóa bỏ những bóng ma ám theo tuyển Pháp ở Nam Phi năm 2010, Adidas đã cho nghiền nát bản sao chiếc xe buýt nổi tiếng của mình trước sự chứng kiến của nhiều người.

(TNO) Với hy vọng xóa bỏ những bóng ma ám theo tuyển Pháp ở Nam Phi năm 2010, Adidas đã cho nghiền nát bản sao chiếc xe buýt nổi tiếng của mình trước sự chứng kiến của nhiều người.

>> HLV Deschamps: Pháp cần phép màu mới vô địch World Cup
>> Karembeu: Pháp sẽ lọt vào trận chung kết World Cup 2014
>> Tuyển Pháp thiệt quân trước thềm World Cup 2014

 
Giới báo chí bao vây chiếc xe buýt chở các cầu thủ Pháp ngày 20.6.2010 - Ảnh: AFP

Tại Nam Phi năm 2010, sau khi Nicolas Anelka tranh luận và phản ứng gay gắt HLV Raymond Domenech, anh bị đuổi cổ thẳng về nhà cùng với người quản lý của mình ngay trong giờ nghỉ giải lao của trận Pháp thua vỡ mặt Mexico 0-2, mở màn cho chiến dịch World Cup không có điểm nào và chỉ ghi được 1 bàn thắng ở vòng bảng. Pháp là đội đầu tiên về nước.

Chưa hết, cuộc nổi dậy đáng xấu hổ đánh dấu sự kết thúc của triều đại Raymond Domench là khi toàn bộ đội bóng do Patrice Evra cầm đầu viết thư phản đối HLV tuyển Pháp đuổi Anelka. Kết quả, các cầu thủ đều bị treo giò ít nhất 1 trận, Evra bị cấm thi đấu 5 trận.

 
Bảo sao bị đập phá dưới sự chứng kiến của nhiều người - Ảnh từ clip

Hình ảnh các cầu thủ không còn tâm trí nào ngồi trên xe buýt khi họ buộc phải ra sân gặp Nam Phi trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng đã trở thành một trong những hình ảnh nổi bật nhất của Pháp ở World Cup 2010.

Bây giờ, khi đội Pháp đang chuẩn bị đến Brazil dự World Cup 2014, Adidas - nhà tài trợ chính cho tuyển Pháp - đã quyết định mời một nhóm người đến xem bản sao của chiếc xe buýt nổi tiếng ấy bị đập phá tan tành. Sự kiện này được xem là "kết thúc thời kỳ đen tối nhất lịch sử bóng đá Pháp".

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.