Dấu ấn HLV Kiatisak giúp HAGL lột xác ở AFC Champions League

26/04/2022 17:05 GMT+7

Sau khi cùng HAGL đứng đầu bảng V-League 2021 với phong độ ấn tượng, một lần nữa HLV Kiatisak để lại dấu ấn trên sa bàn khi cùng đội bóng phố Núi thi đấu tốt tại AFC Champions League .

Sau 4 trận ở AFC Champions League, HAGL vẫn chưa chiến thắng và đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng thầy trò HLV Kiatisak Senamuang vẫn xứng đáng được ngợi khen.

Trở lại AFC Champions League sau 17 năm chờ đợi, phải nằm ở bảng đấu tử thần với các đội vô địch hoặc á quân của Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, nhưng HAGL thi đấu đầy nỗ lực. Đội bóng phố Núi hòa Jeonbuk Hyundai Motors (lượt về), Sydney FC và thua với cách biệt tối thiểu trước Yokohama F. Marinos và Jeonbuk (lượt đi).

HAGL (áo xanh) giành 2 trận hòa trước Sydney FC và Jeonbuk.

Độc lập

Trong bối cảnh cầu thủ phải trải sức với mật độ thi đấu dày đặc 3 ngày 1 trận, việc HAGL càng đá càng hay cho thấy thầy trò HLV Kiatisak đã bắt nhịp được với nhịp thi đấu ở sân chơi châu Á.

Để nói về hành trình lột xác HAGL, trước tiên phải đề cập khả năng làm tư tưởng và khích lệ tinh thần cầu thủ của Kiatisak. Trong ngày ra mắt truyền thông, nhà cầm quân người Thái Lan vạch rõ đường đi cho các cầu thủ, rằng HAGL phải góp mặt tại AFC Champions League. Phát biểu của Kiatisak tạo ra sự ngờ vực. HAGL thời điểm “Zico Thái” trở về huấn luyện khác xa lúc ông còn thi đấu.

Đội bóng phố Núi khi ấy có 6 năm quanh quẩn ở cuộc đua chống xuống hạng, hoặc ra sân mà không có chỉ tiêu thành tích cụ thể. Nhưng Kiatisak không thay đổi quan điểm. HAGL phải thuộc về những đấu trường đỉnh cao và lấy AFC Champions League làm thước đo cố gắng, dù nhiều đại diện V-League trước đây dự giải chỉ với mục tiêu đá đủ số trận rồi về, hay thậm chí không muốn dự các cúp châu Á.

HLV Kiatisak thôi thúc học trò chơi quyết tâm hơn.

độc lập

Tinh thần cháy hết mình dù phải leo những đỉnh núi cao nhất châu lục đã đồng hành cùng HLV Kiatisak từ khi ông còn thi đấu cho AFC Champions League 2004, 2005, khi HAGL dẫu thua trận, nhưng vẫn ngẩng cao đầu chiến đấu trước những Dalian Shide, Shenzhen Jianlibao (Trung Quốc), Jubilo Iwata (Nhật Bản) hay Krung Thai Bank (Thái Lan). Khi dẫn dắt HAGL, Kiatisak tiếp tục thôi thúc học trò phải căng mình chiến đấu ở sân chơi quốc tế, không chỉ để phục vụ người hâm mộ, mà còn để chứng minh giá trị của bản thân.

"Trước khi dự AFC Champions League, không ai biết HAGL là ai, nhưng giờ thì họ đã biết. Tôi nói với cầu thủ rằng nhiều nhà tuyển trạch sẽ đến theo dõi, nên họ cần thi đấu hết mình để chứng tỏ năng lực", HLV Kiatisak tiết lộ. Nhờ khơi gợi được cảm hứng thi đấu của từng cá nhân, "Zico Thái" đã xây dựng được một đội bóng giàu sức sống và thi đấu tự tin dù gặp những Jeonbuk (9 lần vô địch Hàn Quốc) hay Yokohama (đương kim á quân Nhật Bản). Khi cởi bỏ lớp vỏ tự ti, HAGL đang có những trận đấu để đời.

HAGL đã cháy hết mình.

Độc lập

Tuy nhiên, yếu tố tiên quyết giúp Kiatisak thay đổi HAGL vẫn là chuyên môn, với cấu trúc và định hướng rõ ràng trong cả 3 khâu: tấn công, phòng ngự và luân chuyển bóng. HAGL trung thành với sơ đồ 3 trung vệ, nhưng cách triển khai là khác nhau tùy theo bối cảnh cụ thể. Nhờ Văn Thanh, Hồng Duy di chuyển miệt mài ở hai biên cùng Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương chạy chỗ linh hoạt theo trục dọc, HAGL luân phiên thi đấu với hai sơ đồ 3-5-2 và 5-3-2, tạo ra các khối tam giác phối hợp để từng bước mở khóa hàng thủ đối phương.

Cái hay của HAGL là dù gặp đội mạnh, các học trò của Kiatisak cũng không phòng ngự tiêu cực, mà bình tĩnh triển khai bóng, giữ nhịp tấn công và khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. "Jeonbuk đã lường trước những tình huống HAGL có thể tạo nguy hiểm, nhưng lại mắc sai lầm ở tình huống khác và để đối thủ gỡ hòa", HLV Kim Sang-sik của Jeonbuk thừa nhận.

HLV Kiatisak hiểu rõ điểm mạnh yếu của học trò.

minh trần

Những miếng đánh tinh quái của HAGL cho thấy tài năng của Kiatisak. Ông phải xoay sở với lực lượng không quá dày, nhưng vẫn tạo ra nhiều kiểu hình thái chiến thuật khác nhau để mang lại hiệu quả trước những đội bóng mạnh nhất.

HLV Kiatisak còn 2 trận ở AFC Champions League để thể hiện dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo. Miễn cầu thủ còn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết và Kiatisak còn những bài vở ấp ủ trên sa bàn, HAGL vẫn là tập thể thực sự đáng xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.