Đè bẹp Norwich tại Emirates, Arsenal giữ chắc ngôi đầu

19/10/2013 23:11 GMT+7

(TNO) Chỉ ít giờ sau trận hòa 2-2 của Liverpool trước Newcastle, các Pháo thủ thành London - Arsenal đã bắn hạ Norwich City 4-1 tại Emirates để qua đó đòi lại ngôi đầu Premier League 2013-2014.

(TNO) Chỉ ít giờ sau trận hòa 2-2 của Liverpool trước Newcastle, các Pháo thủ thành London - Arsenal đã bắn hạ Norwich City 4-1 tại Emirates để qua đó đòi lại ngôi đầu Premier League 2013-2014.

>> Arsenal vất vả giữ vị trí số 1
>> Arsenal sẽ tăng lương cho HLV Wenger
>> Chelsea và Arsenal cùng đại thắng

 
Jack Wilshere (10) ăn mừng bàn mở tỷ số cho Arsenal - Ảnh: Reuters

Ngoài một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ ở phút 70, để cho Jonathan Howson rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Norwich, còn lại phần lớn thời gian kiểm soát thế trận thuộc về Arsenal.

Kết quả

Newcastle United 2 - 2  Liverpool
Arsenal 4 - 1  Norwich City
Chelsea 4 - 1  Cardiff City
Everton 2 - 1  Hull City
Manchester United 1 - 1  Southampton
Stoke City 0 - 0  West Bromwich Albion
Swansea City 4 - 0  Sunderland

Với việc tung ra sân một hàng tiền vệ thuộc hàng khủng như Arteta, Wilshere, Ozil, Cazorla, Arsenal đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp 1.

Bàn mở tỷ số của Pháo thủ cũng xuất phát từ một pha phối hợp rất ăn ý của bộ 3 Cazorla - Giroud - Wilshere (phút 18). Người kết thúc cuối cùng là Wilshere với một pha phá bẫy việt vị thông minh cùng một cú đệm bóng nhẹ nhàng.

Chơi nhàn nhã trong thời gian còn lại của hiệp 1 với khoảng cách 1 bàn, Arsenal tiếp tục tăng tốc trong những phút đầu hiệp 2.

Tận dụng thời điểm Norwich đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, Giroud đã có đường chuyền dọn cỗ để Ozil bật cao đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal tại Premier League (phút 58).

Nếu như trong hiệp 1, Cazorla, Wilshere đã chơi rất tốt, thì hiệp 2 thuộc về Ozil và Ramsey. Sau khi bị khựng lại trong vài khắc bởi bàn rút ngắn tỷ số của Howson, bộ đôi Ozil và Ramsey đã dập tắt sự trổi dậy của đội khách bằng 2 bàn thắng.

 
Ozil (trái) và Ramsey, tác giả của 2 bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 cho Arsenal - Ảnh: Reuters

Ramsey là tác giả của bàn nâng tỷ số lên 3-1 (phút 83), một pha xử lý kỹ thuật cùng một pha kết thúc lạnh lùng. Còn Ozil đã có bàn thắng thứ 2 tại Premier League (phút 88), rất dễ dàng với cú đệm bóng cận thành sau đường chuyền chính xác của Ramsey.

Giành trọn 3 điểm trên sân nhà, Arsenal đã đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool. Sau 8 vòng đấu, thầy trò HLV Wenger được 19 điểm, hơn 2 điểm so với hai đội xếp sau là Chelsea và Liverpool (cùng có 17 điểm).


Samuel Eto'o (áo xanh) đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Chelsea - Ảnh: AFP

Ở vòng đấu này, Chelsea của Jose Mourinho cũng đã có chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Cardiff. Điều đáng nói, Chelsea là đội bị dẫn trước, khi ngay ở phút thứ 10 Jordon Mutch đã sút tung lưới Petr Cech.

Tuy nhiên, với một lực lượng vượt trội, lần lượt Hazard (2 bàn), Eto'o và Oscar đã lập công giúp Chelsea hoàn tất cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

 
Van Persie (20) ghi bàn nhưng M.U vẫn bị chia điểm - Ảnh: Reuters

Đáng tiếc nhất ở vòng đấu thứ 8 là trường hợp của Quỷ đỏ thành Manchester. Robin Van Persie đã làm... nổ tung sân Old Trafford với pha lập công ở phút 26, nhưng trong một pha lơ đễnh của hàng thủ ở phút cuối cùng để cho Dejan Lovren san bằng tỷ số 1-1, M.U đành phải ngậm ngùi chia điểm với Southampton.

Bị chia điểm một cách đáng tiếc, thầy trò David Moyes tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 8 với 11 điểm và tiếp tục... giúp Southampton trở thành hiện tượng với vị trí thứ 4 (15 điểm), xếp sau Arsenal, Chelsea và Liverpool.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.